-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
01/08/2018 15:24Bayern cẩn thận với 'bom nổ chậm' Lewandowski
"Ở Juventus, chúng tôi không muốn có bất kỳ tù nhân nào. Cầu thủ muốn ra đi đều được đáp ứng". Đó là một trong những phương châm của Juventus. Với "Bà đầm già", chỉ có chiến thắng quan trọng nhất. Triết lý đội bóng Italy không giữ những cầu thủ với trái tim đã ngoảnh mặt quay đi.
Lewandowski bây giờ có lẽ đang ước được chơi cho Juventus. Những ngày qua, chân sút người Ba Lan được báo chí Đức mô tả muốn rời Bayern để tới Real Madrid. Đáp lại, "Hùm xám" nhanh chóng đóng sập cánh cửa nguyện vọng của cựu sao Borussia Dortmund.
"Không có gì mới về trường hợp của Robert. Cậu ấy sẽ không rời Bayern. Lewy đang là cây săn bàn hàng đầu của CLB, và chúng tôi chắc chắn không muốn để mất cầu thủ này", tân HLV Niko Kovac của Bayern nói với hãng tin Sky Sports.
Hợp đồng của Lewandowski với Bayern vẫn còn thời hạn đến năm 2021. Theo HLV Kovac, "Hùm xám" nhất quyết không để bất kỳ CLB nào ve vãn tiền đạo người Ba Lan, cũng như bị thuyết phục bởi những lời đường ngọt từ các đội bóng khác.
"Chúng tôi là Bayern. Chúng tôi có một tiền đạo hàng đầu thế giới, và Lewy ấy sẽ không đi đâu cả", vị HLV 46 tuổi khẳng định.
Trong bối cảnh bóng đá thế giới không còn nhiều những "số 9" cự phách, dễ hiểu cho sự cương quyết của Bayern. Lewy có thể được phép ra đi nếu "Hùm xám" tìm được người thay thế xứng đáng. Éo le thay, thị trường chuyển nhượng lại không có nhiều tên tuổi xứng tầm với chân sút người Ba Lan.
Sự thay đổi về chiến thuật theo thời gian khiến những trung phong như Lewy dần khan hiếm. Ngày trước, các CLB có xu hướng sử dụng hai tiền đạo trên hàng công, trong đó một người đá lùi.
Lúc này, những HLV chuộng sơ đồ với một tiền đạo cắm hơn, đồng thời thích sử dụng những cầu thủ chạy cánh và hoạt động rộng. Cụ thể, các CLB lớn như Manchester United, Real Madrid, Barcelona và chính Bayern chỉ dùng một cầu thủ đá cao nhất trên hàng công.
Điều này cũng vô tình dẫn đến sự "tuyệt chủng" những "số 9". Thậm chí, khi tìm ra được mục tiêu phù hợp, "Hùm xám" lại chẳng thể với tới vì đối tác không chịu bán.
Đặt trường hợp Bayern Munich hỏi mua Diego Costa, Mauro Icardi hay Romelu Lukaku, câu trả lời họ nhận được nhiều khả năng là cái lắc đầu từ CLB chủ quản.
Bởi vậy, nhà vô địch Bundesliga mùa 2017/18 dù biết Lewandowski rất muốn rời sân Allianz Arena, tuy nhiên, họ vẫn nhất quyết cự tuyệt yêu cầu của ngôi sao này.
Có thể Bayern Munich sẽ nỗ lực thuyết phục Lewy ở lại nước Đức bằng những điều khoản hấp dẫn hơn, tuy nhiên, điều này không đảm bảo được thành công. Đã vậy, giữ một cầu thủ không còn khát khao chơi bóng cho CLB chẳng khác nào bỏ túi "trái bom nổ chậm". Không ai biết Lewy sẽ làm gì.
Bỏ tập, chơi chiêu, nổi loạn..., một cầu thủ khi đã nằng nặc đòi rời CLB sẵn sàng thực hiện đủ mọi trò tới khi mong muốn thành hiện thực.
Năm ngoái, tiền đạo trẻ Ousmane Dembele của Dortmund sẵn sàng bỏ tập để đòi tới Barca. Rồi chính Franck Ribery từng "nổi loạn" để gây sức ép buộc Marseille phải bán anh cho Bayern.
Nói Lewy như "quả bom nổ chậm" ở Bayern là vậy. Tài năng của trung phong người Ba Lan không cần bàn cãi, nhưng từ ngày Lewandowski sang "Hùm xám", đội bóng chỉ toàn bắt nạt những CLB ở giải quốc nội, còn tại cúp châu Âu lại trắng tay liên tiếp 4 mùa gần đây.
Lewy rất hay, nhưng không phải tất cả. Ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz Arena cần cân nhắc điều này.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (44 phút trước)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (45 phút trước)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (55 phút trước)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (58 phút trước)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (1 giờ trước)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (1 giờ trước)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (1 giờ trước)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)