-
8 nhà thầu sân bay Long Thành dùng 936 tỷ đồng tiền tạm ứng gửi tiết kiệm lấy lãi -
Cảnh báo siêu El Nino có thể khiến châu Á - Thái Bình Dương hứng chịu thời tiết cực đoan -
Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền sang trọng, nhan sắc ngày càng cuốn hút -
Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy -
Nguyên nhân người đi xe đạp tử vong trong tư thế kẹt cổ ở hàng rào nhà dân, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Bão Dolphin giật trên cấp 17, cơ quan khí tượng cảnh báo mới tới Biển Đông -
Thanh Hoá: Người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng đường giao thông -
Thanh Hóa: Xót xa hai anh em tử vong nghi do điện giật khi đi thả diều gặp trời mưa -
Việt Nam khẩn trương hỗ trợ công dân sau động đất tại Nhật Bản -
Lý do cầu Thăng Long tắc từ sáng sớm, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin
Thể thao
08/08/2020 16:03Bayern Munich - Chelsea: Không còn cơ hội?
Ở trận đấu lượt đi, Bayern Munich dù phải làm khách trên sân Stamford Bridge nhưng đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước đội chủ nhà. Bộ đôi Davies và Gnabry đã liên tiếp tạo nên những cơn "ác mộng" cho Chelsea.
Hơn năm tháng đã đi qua kể từ thời điểm ấy, cán cân sức mạnh của hai đội vẫn không có gì thay đổi. Bayern đã kịp có thêm cho mình hai danh hiệu quốc nội cùng gần một tháng nghỉ ngơi sau khi kết thúc Bundesliga còn Chelsea vừa phải vất vả mới có được vị trí thứ 4 ở Ngoại hạng Anh và họ cũng chỉ có khoảng một tuần nghỉ trước trận đấu tại Allianz Arena.
Đã vậy, bão chấn thương và treo giò này không chỉ khiến Chelsea thiếu hụt về số lượng quân nghiêm trọng, mà còn khiến đội hình thi đấu của The Blues suy giảm chất lượng đáng kể trong chuyến làm khách tại Đức.
Christian Pulisic (gân kheo), Cesar Azpilicueta (gân kheo), Ruben Loftus-Cheek (gân kheo), Pedro (vai) và Billy Gilmour (đầu gối) đều không thể ra sân. Ngoài ra còn có Marcos Alonso và Jorginho đều phải làm khán giả bất đắc dĩ vì bị treo giò, chưa kể đến việc N’Golo Kante chưa có được thể lực lý tưởng.
Về phần Bayern, họ cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng hậu vệ phải Benjamin Pavard vì lý do chấn thương. Khả năng ra sân của Kingsley Coman cũng đang bỏ ngỏ. Dù vậy, so sánh tương quan lực lượng giữa đôi bên vẫn quá chênh lệch.
Trước trận lượt về đêm nay, HLV Flick khẳng định Bayern vẫn phải duy trì sự tập trung tối đa trước Chelsea. Thầy trò Flick càng tôn trọng thì Chelsea càng khó đá. Bởi không hề có tâm lý chủ quan, buông lỏng nào của phía Bayern cho đã đại thắng 3-0 ở lượt đi.
Tất cả mọi thứ đều đang chống lại Chelsea và có lẽ mục tiêu của The Blues trong trận đấu này chỉ là thi đấu thật tốt để có lời chia tay đẹp với Champions League. Cuộc đấu giữa Bayern và Chelsea sẽ bắt đầu lúc 2h ngày 9/8 theo giờ Việt Nam./.
Theo Trần Tiến (Vov.vn)
- Diễn viên Thư Đan chính thức lên tiếng về loạt ồn ào: Làm rõ nghi vấn hẹn hò N.H, phản pháo tố cáo của chồng cũ và xin lỗi về quá khứ (45 phút trước)
- Facebook cấp "tick trắng" miễn phí: Xác minh tài khoản thật cực dễ dàng bằng video selfie (54 phút trước)
- Không chỉ truy nã quốc tế, Nga đưa ông chủ Telegram vào danh sách khủng bố (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp gã đàn ông say rượu vô cớ đuổi chém công an, khiến 2 cán bộ bị thương (1 giờ trước)
- Xe lu hàng tấn tuột khỏi xe tải lật ngửa giữa đường, người đàn ông hoảng hốt ôm bé trai 12 tuổi tháo chạy (1 giờ trước)
- Phát hiện "vật thể bay lạ" sát biên giới Triều Tiên, Hàn Quốc khẩn cấp sơ tán dân (2 giờ trước)
- Xe giường nằm chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 14 qua Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Chelsea chính thức nổ "bom tấn" 52 triệu bảng, đón tân binh thứ 7 trong mùa Hè 2026 (3 giờ trước)
- Trợ thủ cho "ông trùm giấu mặt" vận chuyển 50kg ma túy từ Đức bị phạt tù chung thân (3 giờ trước)
- Di dời bia tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng để mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (3 giờ trước)