-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Thể thao
07/11/2019 13:14Bayern Munich, Juventus, PSG đoạt vé vào vòng knock-out Champions League
Tại bảng B, Bayern Munich tiếp đón Olympiakos trên sân nhà Allianz Arena. Đây là trận đấu đầu tiên của Hùm xám sau quyết định sa thải HLV Niko Kovac. Người nắm quyền tạm thời là Hansi Flick tung vào sân đội hình cực mạnh với những ngôi sao thượng thặng trên hàng công như Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thomas Mueller hay Robert Lewandowski.

Thống kê cho thấy Bayern Munich hoàn toàn áp đảo khi tung ra tới 27 cú sút, trong đó có 11 lần bóng đi trúng đích (con số này của Olympiakos lần lượt là 3 và 0). Nhưng phải đợi tới phút 69, đội chủ nhà mới tìm được bàn mở tỷ số sau pha lập công đẹp mắt của Robert Lewandowski.
Đến phút 89, cầu thủ vào sân thay người Ivan Perisic đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Hùm xám. Tại bảng B, Bayern Munich dẫn đầu với 4 trận toàn thắng, trong khi đội đứng thứ 3 là Sao đỏ Belgrade chỉ có 3 điểm, như vậy, nhà đương kim vô địch Bundesliga đã có vé vào vòng 1/8 sớm 2 lượt trận.

Tại bảng D, Juventus có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trên sân Lokomotiv Moscow. Phút 4, Bà đầm già tìm được bàn mở tỷ số sau pha băng vào đá bồi của Aaron Ramsey.
Chưa đầy 10 phút sau, Lokomotiv Moscow có tìm được bàn gỡ. Xuất phát từ quả đánh đầu dội cột dọc của đồng đội, Aleksei Miranchuk chớp thời cơ rất nhanh khi đệm bóng cận thành đơn giản tung lưới Juventus.
Tỷ số này được giữ đến phút bù giờ thứ 3, thời điểm Douglas Costa tỏa sáng mang về chiến thắng 2-1 cho Juventus sau pha phối hợp ăn ý với Gonzalo Higuain. Với kết quả này, Juventus đã đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League sớm hai lượt trận. Vấn đề còn lại với nhà ĐKVĐ Serie A lúc này chỉ còn là chuyện tranh ngôi nhất nhì với Atletico Madrid.
Tại bảng A, PSG tiếp mạch toàn thắng khi đánh bại Club Brugge với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Mauro Icardi. PSG dẫn đầu bảng với 12 điểm, Real Madrid xếp thứ 2 với 7 điểm, Club Brugge có 2 điểm trong khi Galatasaray chỉ có 1 điểm. Có thể thấy, PSG đang tràn trề cơ hội đi tiếp với ngôi nhất bảng.
Duy Anh (SHTT)
- Người bố cùng vợ mới đánh con trai lớp 6 bầm tím mặt gửi lời xin lỗi gia đình vợ cũ (19:19)
- Hai công nhân người Việt bị bắt vì đột nhập hiện trường vụ thảm án chấn động Nhật Bản (51 phút trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bột bắp và hóa chất (1 giờ trước)
- Phường đầu tiên ở TP.HCM thí điểm thu phí vỉa hè qua ứng dụng từ ngày 15/5 (1 giờ trước)
- Việt Nam phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và Philippines tại quần đảo Trường Sa (1 giờ trước)
- Các đối tượng được tặng 1 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Bác (1 giờ trước)
- Khởi tố thầy cúng giả danh, xâm hại tình dục nạn nhân tại điện thờ ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Latvia tuyên bố từ chức sau sự cố UAV Ukraine xâm nhập không phận (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Điều tra vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không (3 giờ trước)