Tình huống bóng chạm tay của Joao Neves trong vòng cấm PSG khiến Bayern Munich phản ứng dữ dội ở bán kết Champions League.

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain rạng sáng 7/5 để lại nhiều tranh cãi sau một quyết định gây chú ý của tổ trọng tài tại Allianz Arena.

Phút 31, trong nỗ lực cản phá bóng của Vitinha, trái bóng bật mạnh và chạm vào tay Joao Neves ngay trong khu vực cấm địa PSG. Các cầu thủ Bayern lập tức vây quanh trọng tài yêu cầu phạt đền, còn khán giả trên sân liên tục phản ứng vì cho rằng đội chủ nhà đã bị tước một cơ hội rõ ràng.

07-1778116467-bayern-munich-noi-gian-vi-mat-phat-den-nhung-luat-ifab-lai-ung-ho-trong-tai
Bóng chạm tay Joao Neves rõ ràng trong vòng cấm.

Sự việc càng khiến tranh cãi bùng lên khi hình ảnh quay chậm cho thấy cánh tay của Neves ở trạng thái dang rộng và bóng tiếp xúc khá rõ với phần cẳng tay. Dẫu vậy, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục mà không tham khảo VAR quá lâu.

Bình luận trên CBS Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher không giấu nổi sự bức xúc. Ông cho rằng Bayern Munich đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền rõ ràng.

Carragher nhận xét rằng ông không hiểu vì sao tình huống đó lại bị bỏ qua, đồng thời ví tư thế dang tay của Joao Neves giống như đang “điều phối giao thông” ngay trong vòng cấm.

Tuy nhiên, sau trận đấu, nhà báo Dale Johnson của BBC đã dẫn lại quy định hiện hành của IFAB về lỗi chạm tay và cho rằng quyết định của trọng tài là đúng luật.

Theo quy định này, nếu bóng chạm tay cầu thủ sau khi bật trực tiếp từ cú đá hoặc pha đánh đầu của đồng đội, trọng tài có quyền không thổi phạt. Chỉ trong trường hợp pha bóng đó trực tiếp dẫn tới bàn thắng hoặc cầu thủ chạm tay tự ghi bàn thì lỗi mới được xác định.

Điều luật này trở thành lý do chính khiến Bayern không được hưởng phạt đền, dù tình huống trên sân tạo ra rất nhiều tranh cãi.

Sau cùng, PSG vẫn giành quyền vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận. Harry Kane ghi bàn ở cuối trận giúp Bayern hòa 1-1 trong trận lượt về, nhưng kết quả đó không đủ để đại diện nước Đức lật ngược tình thế.

Tại trận đấu cuối cùng ở Budapest, PSG sẽ đối đầu Arsenal trong cuộc so tài được chờ đợi giữa hai HLV người Tây Ban Nha là Luis Enrique và Mikel Arteta.

Minh Ngọc (SHTT)