-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Thể thao
01/07/2024 12:40Bellingham lập siêu phẩm, tuyển Anh ngược dòng đánh bại Slovakia
| HIGHLIGHTS ANH 2-1 SLOVAKIA |
Thời điểm Bellingham ngả người móc bóng tung lưới thủ môn Martin Dubravka, tuyển Anh chỉ còn 86 giây để gỡ hòa tránh việc bị loại sớm tại EURO 2024.
Đó cũng là cú sút đầu tiên trúng khung thành của Tam sư trong suốt thời gian thi đấu chính thức, dù họ chỉ gặp Slovakia, đội kém họ tới 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Bàn thắng thứ hai của tiền vệ Real Madrid ở giải năm nay làm khán giả nhớ tới những pha ghi bàn mà anh thực hiện ở cấp CLB. Có được bàn gỡ "quý hơn vàng", tuyển anh bước vào hiệp phụ với tinh thần hưng phấn hơn hẳn, và Harry Kane chỉ mất 50 giây để ghi bàn từ pha kiến tạo của Ivan Toney, giúp Tam sư hoàn tất cú ngược dòng để vào tứ kết, nơi họ sẽ gặp Thụy Sĩ.

Nhưng suốt thời gian thi đấu chính thức, chiến thắng không phải lúc nào cũng trong tầm với của thầy trò HLV Gareth Southgate. Cổ động viên Tam sư đã trải qua hơn 90 phút lo âu khi đội nhà tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược, bị liên tục bị Slovakia gây khó khăn.
Sự bất an của các CĐV càng tăng cao khi HLV Southgate nhất quyết không thay người dù tuyển Anh bị thủng lưới sớm từ phút 25, thay vào đó tới tận phút 66 chiến lược gia 53 tuổi mới tung Cole Palmer vào sân thay Kieran Trippier gặp chấn thương.
Sức ép đè nặng lên tuyển Anh từ sớm, khi Ivan Schranz bất ngờ mở tỷ số. Chân sút đang khoác áo Slavia Prague di chuyển khá thoải mái vượt qua sự truy đuổi của Marc Guehi để đón đường chuyền từ đồng đội David Strelec, sau đó dứt điểm quyết đoán đánh bại Jordan Pickford.
Bị dẫn trước nhưng tuyển Anh tiếp tục thể hiện bộ mặt "mơ ngủ" khi Bellingham và John Stones không hiểu ý nhau để Strelec sút ngay từ giữa sân. May mắn cho Tam sư là pha dứt điểm của Slovakia ở tình huống này không trúng khung thành.
Tuyển Anh dù sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng trong đội hình xuất phát cũng như trên ghế dự bị, nhưng gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào cho tới khoảng thời gian cuối trận.
Đầu hiệp hai, Phil Foden đệm bóng cự ly gần tung lưới Slovakia, nhưng VAR nhanh chóng can thiệp hủy bàn thắng vì lỗi việt vị.
Kane cũng bỏ lỡ cơ hội rõ rệt ở phút 78, khi anh bật cao đánh đầu ở vị trí không bị ai theo kèm từ quả đá phạt của Foden nhưng bóng đi chệch cột dọc. Chưa đầy ba phút sau, Declan Rice sút xa uy lực, nhưng bóng dội cột dọc, và cú đá bồi của Kane lại không chính xác.
Mãi tới phút bù giờ thứ 6, Bellingham, cầu thủ chơi mờ nhạt cả trận, mới thể hiện phẩm chất ngôi sao. Sau pha phá bóng ra biên của Slovakia, Kyle Walker ném bóng cho Marc Guehi đánh đầu ngược vừa tầm. Tiền vệ Real Madrid lùi lại rồi ngả người móc bóng, khiến thủ môn Dubravka không kịp phản ứng.
Thoát hiểm phút cuối, tuyển Anh chủ động dồn ép đối phương từ phút đầu hiệp phụ. Trong tình huống dàn xếp đá phạt đầu hiệp phụ thứ nhất, cú vô lê không tốt của Eberechi Eze vô tình tạo điều kiện cho Toney đánh đầu chuyền bóng để Kane ghi bàn ấn định chiến thắng cho tuyển Anh.
Trận thắng giúp tuyển Anh lần đầu lọt vào vòng tứ kết bốn giải đấu lớn liên tiếp. Đối thủ của họ ở vòng sau là Thụy Sĩ, đội đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Italy hôm 29/06.
Đội hình thi đấu
Anh (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier (Palmer 66'); Rice, Mainoo (Eze 84'); Saka, Bellingham (Konsa 106'), Foden; Kane (Gallagher 106')
Slovakia (4-3-3): Dubravka; Pekarik (Tupta 109'), Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka (Bero 81'), Lobotka, Duda (Benes 81'); Schranz, Haraslin (Suslov 61'), Strelec (Bozenik 61')
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/
Hoài An (SHTT)
- Xác minh clip ô tô bán tải ép ngã xe máy giữa đường Hà Nội (16:00)
- Ba thói quen quen thuộc đang lặng lẽ làm giảm cơ hội làm cha mẹ của nhiều người (22 phút trước)
- Honor sắp mở bán quái vật tầm trung từ 10 triệu, mạnh áp đảo iPhone 17 so kè Galaxy S26 (24 phút trước)
- Chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại người lạ (46 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran (49 phút trước)
- Thực hư tin đồn Vương Nhất Bác lộ tin nhắn nhạy cảm, nói xấu Tiêu Chiến và đồng nghiệp (57 phút trước)
- 4 tín hiệu cầu cứu của trẻ, cha mẹ thông thái đừng xem là sự nổi loạn (1 giờ trước)
- Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông (1 giờ trước)
- Vì sao Ronaldo rót vốn vào Almeria? (1 giờ trước)
- Chỉ một chi tiết nhỏ trong thông báo kết hôn, Byun Yo Han chứng minh độ cưng chiều vợ sắp cưới Tiffany (SNSD) (1 giờ trước)