-
Xác minh clip nam sinh gặp nạn lao xuống cống, người đi sau quay đầu rời đi -
Nghẹt thở giây phút giải cứu hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi tại biển Cửa Lò -
Hà Nội: 16 cán bộ công an phường bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” do để tái diễn vi phạm trật tự đô thị -
Bình khí phát nổ tại cơ sở thu mua phế liệu, một người bị thương nặng -
Hiệu trưởng không tin nổi khi nghe tin học sinh lớp 3 bị phạt chích kim tiêm vào tay, hé lộ về nữ giáo viên -
Sốc vì bố mẹ chia hết tiền đền bù đất cho anh chị, con gái lấy chồng xa nhận "gáo nước lạnh" từ mẹ đẻ -
Chồng lương 50 triệu nhưng chỉ đưa vợ 2 triệu mỗi tháng: Ngỡ ngàng nguyên nhân phía sau khiến người vợ lặng đi -
Ngân Hòa – "tiểu tam" phim Bóng ma hạnh phúc là ai? Tình hình sức khỏe sau 1 năm điều trị suy thận? -
Bất ngờ với 4 thay đổi tích cực khi người cao tuổi duy trì thói quen ăn trứng mỗi sáng -
Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên đâm tử vong chồng cũ của chị gái sau mâu thuẫn
Thể thao
04/05/2025 16:36‘Bệnh viện’ Real Madrid: Đừng đổ lỗi cho Ancelotti
Lời cảnh báo của Ancelotti
Mùa này, lần đầu tiên cái tên Carlo Ancelotti bị đặt vào vòng nghi vấn là trước trận Osasuna tháng 11/2024. Khi đó, Real Madrid vừa thua Barcelona 0-4 và thua Milan 1-3.
Ông tạm thời thoát khỏi áp lực nhờ thắng Osasuna 4-0. Dù vậy, Ancelotti rời sân Bernabeu với lời than thở: “Nếu không chiêu mộ thêm người, chúng ta sẽ sụp đổ”.
Lúc đó, Carletto chứng kiến Eder Militao bị đứt dây chằng chéo lần thứ hai trong vòng một năm. Đội khi đó cũng mất Dani Carvajal vì chấn thương tương tự.
Tuy nhiên, cũng như mùa hè 2023 và kỳ chuyển nhượng tháng 1/2024, Real Madrid nói không với đề nghị mua hậu vệ của Ancelotti. Mùa này, Raul Asencio bất ngờ được đôn lên đội một và Carletto buộc phải xoay sở với lực lượng như vậy.
Đầu tuần này, giữa lúc có nhiều tin đồn về tương lai Ancelotti, trung tâm huấn luyện Valdebebas hứng chịu một “cơn bão” chấn thương khiến mọi yếu kém trong việc xây dựng đội hình bị lộ rõ, bất kể tương lai của HLV có ra sao.
Antonio Rudiger, trước khi nhận án treo giò 6 trận vì thẻ phạt ở chung kết Cúp Nhà Vua, phải phẫu thuật sụn chêm sau 7 tháng căng mình thi đấu, dự kiến nghỉ khoảng 2 tháng.
Ferland Mendy thì nối chấn thương này sang chấn thương khác, có thể nghỉ đến hết mùa. David Alaba tiếp tục vắng mặt 6-8 tuần vì chấn thương sụn chêm đầu gối trái, nơi anh từng đứt dây chằng chéo.
Hiện tại, Ancelotti chỉ còn đúng một trung vệ thực thụ là Asencio, người không nằm trong kế hoạch hồi đầu mùa và đang bị tòa án điều tra cáo buộc phát tán video có nội dung khiêu dâm trẻ vị thành niên.
Hàng thủ còn lại bao gồm một hậu vệ phải quá tải (Lucas Vazquez), một hậu vệ trái (Fran Garcia), một tiền vệ xuống làm trung vệ (Tchouameni) – người nhiều lần bị la ó ở Bernabeu, và một trung vệ khác mới chỉ thi đấu 10 phút cả mùa (Jesus Vallejo).
Tình hình hiện tại là vô cùng bấp bênh, và ngay cả khi các cầu thủ bình phục, triển vọng cũng không mấy sáng sủa.
Militao (27 tuổi) dính hai chấn thương dây chằng chéo liên tiếp, Rudiger (32) bị vắt kiệt sức trong hai mùa gần đây, khả năng hồi phục phong độ đỉnh cao của Carvajal (33) là một dấu hỏi.
Bên cạnh đó, Alaba (32) sẽ có hơn một năm rưỡi không chơi bóng đỉnh cao, còn Mendy (29) thì bỏ lỡ tổng cộng thời gian tương đương gần một mùa rưỡi kể từ năm 2019 vì chấn thương.
Buộc phải thay đổi
Tại văn phòng CLB, có vẻ như các quan chức nhận ra rằng họ đã “kéo dây quá căng” và đang xem xét thị trường chuyển nhượng.
Trent Alexander-Arnold, hậu vệ thiên về tấn công hơn là phòng ngự, được cho là đã đạt thỏa thuận đến Bernabeu.
Ancelotti biết từ lâu rằng Real Madrid có kế hoạch tăng cường lực lượng hàng thủ, nhưng vẫn phải xoay sở với “tình huống khẩn cấp” – cách gọi mà ông thường dùng để chỉ tình trạng thiếu hụt nhân sự – và vẫn chưa rõ những tân binh sắp tới sẽ dành cho ông hay người kế nhiệm.
Real Madrid không bỏ ra khoản phí chuyển nhượng nào cho hậu vệ từ mùa hè 2019, khi họ mua Militao với giá 50 triệu euro (trung vệ đắt giá nhất lịch sử CLB) và Mendy (48).
Kể từ đó, các thương vụ ở hàng thủ chỉ là những bản hợp đồng miễn phí như Rudiger và Alaba, cùng với việc mua lại cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo là Fran Garcia từ Rayo Vallecano (5 triệu euro).
Màn trình diễn của Rudiger và Alaba được đánh giá tốt. Đây là những thương vụ hợp lý dựa vào cơ hội thị trường. Việc chiêu mộ Alexander-Arnold cũng nằm trong hướng đi này.
Tuy nhiên, sự tiết kiệm ở hàng thủ lại hoàn toàn trái ngược với mức chi tiêu ở tuyến giữa và hàng công.
Trong khi chỉ chi hơn 100 triệu euro cho hàng thủ trong 6 mùa giải gần nhất, theo Transfermarkt, Real Madrid bỏ ra hơn 550 triệu euro cho hàng tiền vệ và tiền đạo (chưa tính Kylian Mbappe, người hết hợp đồng với PSG).
Sự mất cân đối này không thể giúp đội giải quyết được khoảng trống mà Toni Kroos để lại.
Hàng thủ trong mơ của Ancelotti là Carvajal - Rudiger - Militao - Mendy, nhưng ông chỉ có thể sử dụng bộ tứ này vỏn vẹn 6 trong số 57 trận mùa này do chấn thương.
Giải pháp tốt nhất ở cánh phải lại là một tiền vệ (Valverde) và cánh trái cũng vậy (Camavinga; người vừa chấn thương). Những lỗ hổng vẫn đang chờ được vá lại.
Cho đến lúc đó, trong 5 trận cuối La Liga, Ancelotti phải liệu cơm gắp mắm để giúp Real Madrid đua với Barcelona.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Bắt đối tượng "xây nhầm" 48 căn nhà trên đất người khác (13:38)
- Sự thật bất ngờ phía sau clip shipper “quăng hàng” vào phòng trọ gây sốt mạng xã hội (2 giờ trước)
- Tự hào ăn "sạch" để giảm cân, người phụ nữ 32 tuổi ngỡ ngàng nhận án tử ung thư gan giai đoạn cuối (2 giờ trước)
- Giá nhiên liệu vọt đỉnh, ACV lên phương án giảm phí hỗ trợ hãng bay (2 giờ trước)
- Tất cả mọi người muốn đổi điện thoại sau ngày 15/6 phải chú ý quy định này kẻo phiền phức (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Lầu Năm Góc: Phe Dân chủ chính thức đệ trình nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (2 giờ trước)
- Chị đẹp Triệu Tử Kỳ tuyên chiến với Đạp Gió 2026: Tố ekip cắt ghép bẩn, đối xử tệ bạc sau khi bị loại (2 giờ trước)
- Xác minh clip nam sinh gặp nạn lao xuống cống, người đi sau quay đầu rời đi (2 giờ trước)
- Nam nhân viên cùng đồng bọn trộm 30 lượng vàng của chủ tiệm vàng (2 giờ trước)
- Trọng tài Ecuador bị bắn chết giữa trận đấu phong trào (2 giờ trước)