-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
16/03/2025 15:18Bị Brighton cầm hòa 2-2, Manchester City bỏ lỡ cơ hội vào top 4
Kết quả hòa được xem như thất bại khiến Manchester City dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 với 48 điểm sau 29 trận. Brighton kém 1 điểm ở vị trí thứ 7.
"Cá nhân tôi cảm thấy rất thất vọng", tiền vệ Ilkay Gundogan của Man City cho biết. "Sau khi vươn lên dẫn trước hai lần và thực sự chơi khá tốt. Thật bực bội khi không giành được 3 điểm".
Man City đã vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu khi Kaoru Mitoma ăn mừng bàn thắng cho đội khách, nhưng VAR xác định bóng đã chạm vào cánh tay của tiền vệ này và không công nhận bàn thắng.
Marmoush sau đó đã lao vào khu cấm, buộc Adam Webster phải phạm lỗi. Phạt đền. Erling Haaland đã sút thành công quả 11m ở phút 11, ghi bàn thắng thứ 21 của anh ở Premier League mùa này.
Cầu thủ người Na Uy 24 tuổi đã tạo nên lịch sử trong quá trình này, trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi bàn và kiến tạo 100 bàn tại Premier League khi chỉ chơi 94 trận. Alan Shearer đã đạt được thành tích này trong 100 trận.
Tuy nhiên, Estupinan bất ngờ san bằng tỷ số 10 phút sau đó bằng cú sút phạt qua hàng rào, bật cột dọc đi luôn vào lưới ở phút 21. Đấy là bàn thắng đầu tiên của Estupinan kể từ tháng 12-2023 khi anh khiến thủ môn Stefan Ortega phải đứng im nhìn bóng bay vào lưới.
Man City lại vượt lên lần nữa ở phút 39 khi Ilkay Gundogan chuyển bóng vào trung lộ, nơi Omar Marmoush chỉ dấn bóng 1 nhịp trước khi bất thần tung cú sút ngoài khu cấm, ghim bóng vào góc lưới, khiến thủ thành Brighton bó tay.
Nhưng Manchester City một lần nữa không bảo vệ được khoảng cách mong manh đó khi để Brighton gỡ hòa sau một pha phạt góc. Adam Webster theo bóng ngoài khu cấm, cố gắng đánh đầu cho 2 chiếc áo vàng trong khu 16m50,
Jack Hinshelwood nhận bóng quay lưng lai khung thành đã tém ngay vào góc xa. Thủ thành Ortega đã phóng người về phía đó, nhưng bóng chạm đầu gối hậu vệ Abdukodir Khusanov, đi thẳng vào lưới trong khi Ortega đã lỡ trớn.
Đây là bàn thua thứ 40 mà City phải nhận tại giải đấu mùa này, nhiều nhất trong một chiến dịch dưới thời Guardiola.
"Đó là một trận đấu hay, một trận đấu chặt chẽ", Guardiola nói với BBC. "Tôi biết rằng thật khó khăn để thực hiện quá trình mà chúng tôi đang trải qua. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình, chúng tôi giành được điểm và tiếp tục tiến lên. Tất nhiên, tôi tự tin và tôi luôn như vậy".
Những phút cuối có những pha bóng suýt thành công của cả hai đội. Nico Gonzalez của City đã đánh đầu chạm cột dọc, và Carlos Baleba của Brighton đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ănn, đưa bóng qua xà ngang khiến HLV Fabian Hurzeler ôm đầu thất vọng.
"Khi bạn đến Man City, một nơi khó trụ vững", tiền vệ Jack Hinshelwood của Brighton cho biết. "Họ không phải là đội bóng mạnh nhất của chính họ mùa này, nhưng đó vẫn là một nơi khó đến. Với chuỗi trận hiện tại, chúng tôi đã bước vào mọi trận đấu với niềm tin rằng mình có thể đánh bại bất kỳ ai".
Trận hòa đã chấm dứt chuỗi bốn trận thắng liên tiếp của Brighton tại giải đấu.
Theo Hoàng Hà (SGGP)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)