-
Ngứa kéo dài ở tay và thân mình có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan, đừng chủ quan -
Chính thức: Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính -
Bảng giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC nhẫn 9999 đồng loạt bứt tốc, cảnh báo rủi ro 'tâm lý đám đông' -
Thủ đoạn rửa tiền 320 tỉ đồng của Shark Bình trong đại án lừa đảo 1.600 tỉ đồng -
Người đàn ông ở TP HCM 4 lần trúng số 84 tỷ vẫn hàng ngày ăn cơm nguội, không tậu siêu xe, biệt thự -
Phẫn nộ clip bé gái 3 tuổi bị "chồng hờ" của mẹ bạo hành tàn nhẫn tại TPHCM -
Bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh, cảnh báo mưa lớn cực đoan tại Bắc Bộ -
Nâng cấp quy chuẩn phục vụ chuyên cơ: Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt và siết chặt tiêu chuẩn tổ bay -
Canh bạc thay thủ môn thất bại, Australia dâng vé đi tiếp cho Ai Cập -
Tử vi thứ 7 ngày 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần khéo léo, Tý rủng rỉnh
Thể thao
09/03/2025 13:25Thua sốc Nottingham Forest, Man City vỡ mộng Top 3
Tung ra đội hình giàu sức tấn công với 5 mũi nhọn gồm Erling Haaland, Savinho, Jeremy Doku, Phil Foden và Bernardo Silva, Man City không giấu tham vọng đè nghiến chủ nhà Nottingham Forest như ba lần chạm trán gần nhất tại sân cỏ Ngoại hạng.
Kiểm soát bóng xấp xỉ 70%, tung ra đến 7 cú dứt điểm nhưng chỉ một lần trúng đích, Man City đã không thể chuyển hóa cơ hội của mình thành bàn thắng mở điểm như mong muốn ngay trong hiệp một. Các cổ động viên Man City vì thế càng thêm tiếc nuối với pha kết thúc suýt tạo thành siêu phẩm của Nico Gonzalez ở phút 14, bóng tìm đúng cột dọc khung thành Nottingham Forest trong khi toàn bộ hàng thủ lẫn thủ môn Mats Sels của đội chủ nhà đều đã "đứng hình".
Không chấp nhận bị Nottingham Forest níu chân, Man City ở hiệp hai tiếp tục triển khai lối chơi tấn công dồn ép cũng như tăng cường nhân sự cho tuyến trên. Kevin de Bruyne bỏ lỡ đến hai cơ hội có thể khai thông thế bế tắc khi đối mặt cùng thủ thành chủ nhà Mats Sels còn Hudson-Odoi cũng vô cùng tiếc nuối với pha dứt điểm dội cột dọc cầu môn Man City.
Cựu cầu thủ Chelsea dù vậy cũng không phải chờ đợi quá lâu để đáp lại sự kỳ vọng của hàng vạn khán giả nhà có mặt tại sân City Ground.
Phút 83, Morgan Gibbs-White phất một đường chuyền dài từ phần sân nhà, bóng tìm đến vị trí của Hudson-Odoi và tiền vệ này có pha thoát đi rất khéo, loại bỏ sự đeo bám của Josko Gvaardiol trước khi tung cú sút góc hẹp, đánh bại thủ môn Ederson.
Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của đội chủ nhà, họ đã có được chiến thắng như kỳ vọng. Cuộc chiến Top 3 tạm khép lại với việc Man City gây thất vọng não nề, nhất là sau khi nhà vô địch mùa trước đã chính thức "tung cờ trắng" trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.
Nottingham Forest chặn đứng chuỗi ba trận không biết thắng bằng việc quật ngã cựu vương, củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, Man City dù vẫn giữ được vị trí thứ 4 nhưng hoàn toàn có nguy cơ bị Chelsea "qua mặt" nếu đội bóng London lấy đủ 3 điểm trước đối thủ đang xếp áp chót bảng xếp hạng Leicester!
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Xúc động câu chuyện ông bố nhắn tin "lưu bằng chứng" mỗi sáng gọi con luyện thi trường chuyên (09:14)
- Cận cảnh tờ tiền 100 USD đầu tiên mang chữ ký của Tổng thống Donald Trump (09:07)
- Ngứa kéo dài ở tay và thân mình có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan, đừng chủ quan (09:06)
- Vì sao vòng đeo sức khỏe đang dần hạ bệ đồng hồ thông minh? (55 phút trước)
- Messi xô đổ loạt kỷ lục trong ngày Argentina vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Minh Hòa bất ngờ gặp biến chứng nặng sau đột quỵ, phải quay lại phòng điều trị đặc biệt (1 giờ trước)
- Người đàn ông tự xưng tiến sĩ, giảng viên đại học chửi bới, ném gạch vào quán cơm, chủ quán kể nguồn cơn (1 giờ trước)
- Bảng giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC nhẫn 9999 đồng loạt bứt tốc, cảnh báo rủi ro 'tâm lý đám đông' (1 giờ trước)
- Chính thức: Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức trở thành nước chủ nhà của Miss Grand International 2027 (1 giờ trước)