-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thể thao
22/07/2020 16:00Bị đánh chảy máu mũi, 'truyền nhân Diệp Vấn' ví mình như "tài xế già lái xe bằng hai chân"
Tại sự kiện võ thuật mang tên Nghi mông truyền kỳ mới đây, võ sư Vịnh Xuân Dư Xương Hoa đã để thua dưới tay môn sinh Triệt quyền đạo Vương Tiểu Long. Chỉ sau chưa đầy 3 hiệp, võ sư tự nhận là đệ tử 3 đời của Diệp Vấn đã phải xin thua vì máu mũi chảy quá nhiều. Suốt trận đấu, ông chịu nhiều đòn hiểm từ đối thủ và gần như không có pha phản đòn nào đáng kể.
Im lặng sau vài ngày, cuối cùng Dư Xương Hoa cũng đăng đàn giải thích về trận thua muối mặt: "Để kìm hãm sức mạnh của võ thuật truyền thống, chỉ cần một đôi găng tay boxing là đủ. Với găng tay boxing, các chiêu thức cầm nã coi như không sử dụng được.
Găng tay boxing là sản phẩm của võ thuật phương Tây, không dành cho võ truyền thống Trung Quốc. Đeo găng tay boxing lên, không chỉ Vịnh Xuân mà Bát Quái Chưởng, Hổ Hình Quyền, Đường Lang Quyền... cũng đều không phát huy được thế mạnh.
Một người học võ thuật truyền thống mà đeo găng tay boxing lên võ đài thì chẳng khác gì một tài xế già cầm hai tay hai chai nước và lái xe bằng hai chân".
Cũng theo Dư Xương Hoa, ông muốn sử dụng găng tay chia ngón như trong MMA nhưng phía đối thủ Vương Tiểu Long cùng BTC có vẻ như đã "thông đồng" để buộc ông phải dùng găng tay boxing.
Nhận định về lời giải thích của vị "truyền nhân Vịnh Xuân", trang Sohu (Trung Quốc) nhắc lại trận thua của Dư Xương Hoa trước Hùng Trình Trình:
"Dư Xương Hoa lúc đó không cần đeo găng tay, tự do sử dụng đôi tay để thi triển võ công, nhưng cuối cùng vẫn đại bại trước Hùng Trình Trình vốn chỉ đánh bằng một tay. Vào thời điểm đó, Dư Xương Hoa đưa ra lý do không hợp phong thủy, ăn không đủ bữa và bị chấn thương từ trước.
Theo lời giải thích của Dư Xương Hoa, anh ta thua toàn vì nguyên nhân khác chứ không phải vì võ công kém cỏi. Nhưng có lẽ, anh ta đang trở thành một Mã Bảo Quốc thứ hai".
Theo Nara (Nhịp Sống Việt)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)