Thể thao

Bị kẻ lạ mặt tấn công bằng con dao dài 35cm, cựu võ sĩ MMA được khen hết lời với pha xử lý đẳng cấp

Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp nhưng Javier Baez, cựu võ sĩ MMA, vẫn sử dụng các đòn đánh cực kì nhuần nhuyễn khi bị kẻ lạ mặt tấn công bằng hung khí.

Sự việc xảy ra vào thứ Tư, ngày 1/11 vừa qua, khi Baez bất ngờ bị một kẻ lạ mặt cầm con dao dài tới 35cm tấn công trong bãi đậu xe khu chung cư của anh ở Cutler Bay, Fla., một thị trấn thuộc quận Dade ở phía tây Miami.

Với kinh nghiệm học được, Baez đã có phản ứng kịp thời. Anh quật ngã người đàn ông xuống đất, hất con dao ra xa. Baez vô hiệu hóa kẻ tấn công cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Tình huống Baez nhanh chóng xử lý để vô hiệu hóa kẻ tấn công
Bị kẻ lạ mặt tấn công bằng con dao dài 35cm, cựu võ sĩ MMA được khen hết lời với pha xử lý đẳng cấp
Chỉ mất 1 giây để Baez cho đối thủ nằm sàn

Nghi phạm bị xác định là Omar Marrero, 50 tuổi. Người này sẽ phải đối mặt với 2 cáo buộc khác nhau. Hiện chưa rõ lý do Marrero tấn công người qua đường.

"Ông ta hét lớn và điện thoại, dường như đang cãi nhau với một vài cô gái" , Baez chia sẻ câu chuyện với tờ báo địa phương. "Sau đó, ông ta đập vào cửa kính xe hơi của tôi. Ban đầu, tôi yêu cầu ông ta rời đi. Dù vậy, ông ta đã quay lại với con dao".

Bị kẻ lạ mặt tấn công bằng con dao dài 35cm, cựu võ sĩ MMA được khen hết lời với pha xử lý đẳng cấp - 1
Chân dung cựu võ sĩ MMA Javier Baez

Baez, người từng là thành viên của phòng tập MMA Masters ở Florida, đã không thi đấu chuyên nghiệp kể từ tháng 12/2018, sau thất bại trước nhà vô địch Cage Warriors Diego Silva. Dẫu vậy, các kỹ năng tự vệ và ra đòn của cựu võ sĩ này vẫn rất ấn tượng.

"Khi bạn tập luyện mỗi ngày, mọi thứ trở thành phản xạ. Hãy cho đối thủ chạm bụng xuống đất, dùng gối đè lên lưng họ rồi gọi cho lực lượng chức năng. Lúc đó, tôi cực kỳ bình tĩnh. Bạn không được phản ứng quá mức" , Baez tiết lộ.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-ke-la-mat-tan-cong-bang-con-dao-dai-35cm-cuu-vo-si-mma-duoc-khen-het-loi-voi-pha-xu-ly-dang-cap-d192940.html