Từng kỳ vọng việc nhập tịch cầu thủ sẽ là đòn bẩy đưa nền bóng đá vươn tầm, nhưng giờ đây, Malaysia đang phải nhận "trái đắng" khi chiến lược này sụp đổ, kéo theo những bê bối chấn động và sự hỗn loạn trong bộ máy quản trị.
FAM đang bị chỉ trích thời gian qua.

Bóng đá Malaysia đang trải qua những ngày đen tối nhất khi niềm tin của người hâm mộ chạm đáy. Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là quyết định từ chức đồng loạt của toàn bộ ban điều hành Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) trong tuần qua. Đây là hệ quả tất yếu sau khi chiến lược sử dụng "ngoại binh" để tìm kiếm thành công ngắn hạn không những thất bại về chuyên môn mà còn vướng vào những sai phạm nghiêm trọng về pháp lý.

Tâm điểm khiến dư luận sục sôi chính là nghi vấn liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo kết luận từ FIFA, FAM đã sử dụng các giấy khai sinh bị chỉnh sửa nhằm "hợp thức hóa" mối liên hệ tổ tiên của các cầu thủ này với Malaysia – một điều kiện bắt buộc theo quy định nhưng thực tế lại không hề tồn tại.

Hành vi này đã dẫn đến một cái giá đắt: FIFA ra quyết định treo giò các cầu thủ liên quan và giáng đòn phạt tài chính hơn 450.000 USD lên FAM. Dù Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) đã cho phép tạm hoãn án cấm 12 tháng để xem xét thêm vào cuối tháng 2, nhưng động thái pháp lý này vẫn không thể dập tắt được cơn phẫn nộ đang dâng cao từ phía công chúng nước này.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2018, khi chiến dịch nhập tịch bắt đầu rầm rộ với những cái tên như Mohamadou Sumareh, bóng đá Malaysia từng tràn đầy hy vọng về một sự lột xác. Tuy nhiên, thực tế trên bảng xếp hạng FIFA (vị trí 121 thế giới) và những thất bại liên tiếp tại các vòng loại World Cup đã chứng minh đây là một ảo mộng.

Dưới góc nhìn chuyên môn, nhiều huấn luyện viên nội địa cho rằng sai lầm nằm ở chỗ bóng đá Malaysia đã quá mải mê tìm kiếm những giá trị ngoại lai mà quên đi gốc rễ bản địa. HLV Ivan Yusoff bày tỏ sự hoài nghi về niềm tự hào dân tộc của các cầu thủ nhập tịch, đồng thời nhắc lại những huyền thoại như Safee Sali để minh chứng cho tiềm năng của cầu thủ trong nước. Trong khi đó, HLV đào tạo trẻ Shazwan Wong thẳng thắn chỉ ra rằng vấn đề không phải là thiếu người, mà là thiếu chất lượng đào tạo để cạnh tranh với những cường quốc như Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Cuộc khủng hoảng hiện tại, dù đau đớn, nhưng được xem là cơ hội cuối cùng để bóng đá Malaysia thực hiện một cuộc đại cải tổ. Giới bình luận đồng thuận rằng lối thoát duy nhất cho quốc gia cuồng bóng đá này là chấm dứt sự phụ thuộc vào "ngoại lực" và bắt tay vào xây dựng lại hệ thống đào tạo trẻ một cách bài bản.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ huấn luyện, cơ sở hạ tầng và thiết lập hệ thống giải đấu thường xuyên cho các lứa tuổi thanh thiếu niên được coi là chìa khóa then chốt. Malaysia chỉ có thể thoát khỏi vũng lầy nếu họ can đảm từ bỏ tư duy "đi tắt" để kiên trì vun đắp lại từ gốc rễ, thay vì trông chờ vào những tấm hộ chiếu được cấp vội vàng.

QT (SHTT)