-
Bộ đội, công an "hóa" thần đèn dời 6 ngôi nhà ở xã biên giới Đà Nẵng khỏi vùng sạt lở
-
Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố
-
Loạt nguyên nhân khiến người Việt mắc ung thư gan nhiều hơn
-
Mưa lớn khiến 37 chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác
-
"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025
-
10 set quần jeans mùa thu sành điệu xuất sắc từ các mỹ nhân Việt
-
Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng
-
Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học
-
Vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên: Sự thật phía sau
-
Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 65 điểm úng ngập ở nội thành
Thể thao
28/08/2016 17:37Bilbao vs Barca (1h15 ngày 29/8): Tiếp tục trò Play Station
Làm khách tại xứ Basque nói chung và Bilbao nói riêng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro với Blaugrana. Bởi sự máu lửa của các đội bóng ở gần biên giới nước Pháp luôn được đánh giá là đứng đầu ở La Liga. Thực tế, chính HLV Enrique từng suýt bị sa thải sau thất bại đầu tiên trong năm 2015 tại sân Anoeta của Sociedad. Vì thế chuyến hành quân đến San Mames, nơi chỉ cách đó không xa được đánh giá là ít nhiều nguy cơ với Messi và các đồng đội. Tuy vậy thì mọi thứ chỉ là lý thuyết, còn về thực tế người ta đang cảm thấy nể phục đội bóng xứ Catalan về thứ bóng đá đỉnh cao mà họ đang thể hiện. Trước trận Bilbao vs Barca vào đêm nay, NHM đang tiếp tục chờ đợi thêm một trận đấu mang màu sắc của trò… Play Station của thầy trò HLV Enrique.
Trong ngày mở màn La Liga, Barca đã “đánh tennis” trước Betis. Tỷ số tưng bừng 6-2 khiến người ta liên tưởng tới thế trận dồn dập, ép sân liên hồi của Blaugrana nhưng không phải. Hôm đó, đoàn quân của Enrique thi đấu rất nhàn nhã. Họ chẳng mất nhiều sức để có được 6 lần làm tung lưới của Adan. Hat-trick của Suarez hay 2 bàn của Messi thật sự không đáng nói bằng lối chơi mà đại diện xứ Catalan thể hiện. Họ thi đấu như thể được lập trình, mọi đường bóng đều biến ảo nhưng chính xác tới từng cm. Đó là lý do mà Barca thi đấu rất chừng mực nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi chỉ sau 1 đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương.
Ở trận đấu đó, cả 6 bàn thắng của Barca đều đẹp mắt và có tính nghệ thuật rất cao. Đáng nói là mọi pha phối hợp của Messi và các đồng đội có cảm tưởng như họ được tập từ trước. 6 bàn vẫn còn là ít so với vô số cơ hội mà họ tạo ra. 30 pha dứt điểm trong 90 phút, một con số khủng khiếp. Nhưng xin nhắc lại là hôm đó đội chủ sân Nou Camp thi đấu rất nhàn nhã, không hề tốn sức. Họ đá thong dong, dễ dàng đánh lừa hàng thủ Betis sau vài đường bật nhả. 3 phút 1 cơ hội nguy hiểm đều như vắt chanh đã chứng minh thứ bóng đá ở đẳng cấp khác hẳn của gã khổng lồ xứ Catalan.
![]() |
Barca đang ngày càng hoàn hảo |
Nếu như Barca đang như một cỗ máy hoàn hảo thì Bilbao lại trình diễn điều ngược lại. CLB giàu truyền thống xứ Basque vừa có khởi đầu mùa giải mới rất tệ với thất bại 1-2 trước Gijon. Vấn đề của thầy trò HLV Valverde chính là tuổi tác. Ở 2 vị trí trọng yếu nhất là người ghi bàn và trấn giữ khung thành thì Aduriz và Iraizoz đã bước sang tuổi 35. Cầu thủ được coi là ngôi sao của đội chủ sân Mames là Raul Garcia thì cũng đã bước vào tuổi băm. Sao trẻ Muniain thì lại đang có dấu hiệu thui chột. Dù đội hình gần như không thay đổi so với mùa giải trước nhưng những kết quả thất vọng suốt từ hè đến nay là hồi chuông báo động cho đội bóng xứ Basque ở mùa giải dài trước mắt.
Trong 31 lần đối đầu gần đây giữa 2 đội tại La Liga, Bilbao chỉ thắng được 2 lần. Còn ở 4 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, Barca cũng toàn thắng. Thậm chí họ đã ghi tới 12 bàn, trung bình 3 bàn/ trận vào lưới của Iraizoz. Mọi thứ còn có thể tệ hơn nữa với thầy trò HLV Valverde vào đêm nay khi mà Messi và các đồng đội đang rất vào phom ở mùa giải mới. Sự chuẩn bị kỹ trong mùa hè cùng các tân binh chất lượng đang giúp Blaugrana trở nên đáng sợ hơn lúc nào hết. Tóm lại, ngoài sân nhà, mọi thứ đều ủng hộ cho Barca vào đêm nay.
![]() |
Đội hình dự kiến |








- Người dân cưỡi ngựa trên tuyến đường ngập nặng ở Hà Nội (23 phút trước)
- Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (43 phút trước)
- Đường đông không thể di chuyển, bực tức chém hai người đi xe ba gác (53 phút trước)
- Thủ đô ngập lụt chưa từng có: Quân đội điều xe cứu trợ, phụ huynh bì bõm cõng con tan trường (1 giờ trước)
- Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, học sinh phải ăn ngủ qua đêm tại trường (1 giờ trước)
- Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc kẹt ở Sơn Trà (1 giờ trước)
- Lũ san phẳng nhà điều hành công trường cao tốc, 3 người mất tích (1 giờ trước)
- Cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Chàng trai con nhà giàu, có 3 bằng thạc sĩ vẫn lang bạt, xin ăn mỗi ngày (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép doanh nghiệp ghi nhãn hàng hóa theo quy định của nước xuất khẩu (1 giờ trước)




