-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thể thao
06/06/2023 05:45Bình Dương và Đà Nẵng chôn chân ở đáy BXH
Trước khi bước vào trận đấu này, Đà Nẵng đã chia tay ông Phan Thanh Hùng để đưa về ghế chỉ đạo nhân vật mới là huấn luyện viên Minh Đức. Trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ thể hiện một bộ mặt mới, ít ra là tích cực hơn so với triều đại cũ.
Nhưng những hy vọng ấy sớm bị dội một gáo nước lạnh bằng bàn thua ở phút thứ 3. Tận dụng sự theo người thiếu quyết liệt của hàng thủ Đà Nẵng, Rimario xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú đá quyết đoán mở tỷ số cho Bình Dương.
Bàn thua sớm khiến Đà Nẵng đứng trước áp lực lớn. Họ không thể tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn có được bàn gỡ hòa vào phút 36. Từ pha đá phạt góc, Hà Minh Tuấn đánh đầu ở cự ly gần khiến thủ môn Bình Dương không kịp phản xạ. Tỉ số là 1-1.
Trận đấu càng trở nên sôi động sau bàn gỡ hòa 1-1 của Đà Nẵng. Đội chủ nhà tấn công khá nét bên hai cánh nhưng chất lượng các đường tạt vào không cao khiến đội bóng này không thể uy hiếp khung thành đối thủ.

Vào hiệp hai, hai đội đã thể hiện khá rõ quyết tâm giành chiến thắng để bứt lên khỏi nhóm đáy bảng. Nhưng chất lượng các đường chuyền của họ không tạo ra nhiều hy vọng. Bóng luân chuyển qua 2-3 vị trí khi mất vì đối phương vây ráp, trong khi tính chính xác ở các đường chuyền cũng không cao.
Tiết tấu này khiến trận đấu không có nhiều pha bóng đáng chú ý. Phút 76, bóng đã một lần nằm gọn trong mành lưới đội chủ nhà. Nhưng trọng tài xác định trước khi ghi bàn, cầu thủ bên phía Bình Dương đã dùng tay chơi bóng. Đây là pha xử lý chính xác của ông vua áo đen.
Phút bù giờ thứ 5, Đà Nẵng tạo ra pha bóng đáng tiếc nhất khi tiền đạo Đình Duy nhận bóng trong vòng cấm, cách khung thành 6m và không ai kèm nhưng anh lại đệm bóng đi ra ngoài, ném đi hy vọng giành 3 điểm đầu tiên của đội chủ nhà.
Với việc Đà Nẵng và Bình Dương chia điểm bằng một trận cầu nhạt nhòa, cả hai đội đều chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Họ vẫn chưa giành được chiến thắng nào từ đầu mùa, khiến hy vọng trụ hạng ngày càng xa khỏi tầm tay.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (38 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (42 phút trước)




