Thể thao
01/08/2024 22:05BLV đấu kiếm Olympic gây sốt khi tính điểm nhanh hơn máy, chính xác đến 99%, hóa ra là nam thần từng giành HCV 3 năm trước
Ở Olympic Paris 2024, đội tuyển Hàn Quốc liên tiếp "hái vàng" ở các môn sở trường như đấu kiếm, bắn súng, bắn cung... Trong trận chung kết kiếm chém đồng đội nam vào rạng sáng ngày 1/8, 4 VĐV Oh Sang-uk, Koo Bon-gil, Do Kyung-dong và Park Sang-won đại diện cho xứ sở kim chi cũng đã giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ đến từ Hungary với tỷ số 45-41 và có được tấm huy chương vàng danh giá. Ngoài những gương mặt kiếm thủ, cư dân mạng còn ấn tượng với một BLV với cách bình luận ngắn gọn nhưng nói lời nào cũng "chuẩn không cần chỉnh". Đó là BLV Kim Jun-ho của đài KBS.
Vì tính chất của môn đấu kiếm có nhiều pha tấn công đồng thời, điểm số được tính theo từng giây cạnh tranh và trọng tài sẽ phải xác định mức độ ưu tiên tấn công để đánh giá liệu điểm đã được ghi hay chưa. Với người xem rất khó để đoán chuẩn xác điểm số của từng pha đánh qua sóng truyền hình. Tuy nhiên, trong suốt thời gian bình luận, mỗi khi có những cú đánh đồng thời, BLV Kim Jun-ho sẽ chỉ sử dụng bốn từ: “Chậm rồi” hoặc “Nhanh quá”. Từ đó, người xem có thể biết được điểm số thuộc về ai trước cả khi trọng tài công bố.
Cư dân mạng Hàn Quốc cảm thán về màn bình luận xúc tích của Kim Jun-ho: “Anh ấy cho tôi biết trước khi kết quả thực sự được đưa ra”, “Độ chính xác bình luận của Kim Jun-ho là 99,99999%", "Nhanh là điểm cho chúng tôi, và nếu muộn rồi thì là điểm số cho đối thủ", ""Không sao đâu" là không ai được".

Ngoài ra, Kim Jun-ho còn để lại thiện cảm khi đưa ra những lời bình luận hay ho về các kiếm thủ: "Do Kyung-dong giống như Kim Jun-ho tiếp theo. Cậu ấy giỏi hơn tôi ở Tokyo. Appengers ban đầu có thể nghỉ hưu rồi. Tôi nghĩ mình đã có một lựa chọn thực sự đúng đắn”.
Bởi lẽ, ở Olympic Tokyo cách đây 3 năm, 4 kiếm thủ Oh Sang-uk, Koo Bon-gil, Kim Jun-ho, Kim Jeong-hwan đã cùng nhau giành HCV ở nội dung kiếm chém đồng đội nam. Đến Olympic Paris 2024, các tân binh Park Sang-won và Do Kyung-dong đã thay thế Kim Jung-hwan và Kim Jun-ho để giành huy chương vàng một lần nữa.
Trong khi đó, Kim Jun-ho, Kim Jeong-hwan lui về làm BLV cho các đàn em. Kim Jun-ho sinh năm 1994, anh bắt đầu tập đấu kiếm từ khi là học sinh trung học. Kim Jun-ho cùng với Kim Jung-hwan, Koo Bon-gil, Oh Sang-uk được mệnh danh là "F4" trong làng đấu kiếm Hàn Quốc.




Theo Thanh Hà (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Tài xế chở bé đi Tây Ninh kể chi tiết bất ngờ (27/07)
- Đàn sói hoang bất ngờ xuất hiện, 50 con trâu, bò bị giết chết (27/07)
- Cận cảnh iPhone 17 Pro Max với màu sắc hoàn toàn mới (27/07)
- Ấn Độ: Người phụ nữ bị xâm hại tập thể khi đang bất tỉnh trên xe cấp cứu (27/07)
- Bắt 2 thanh thiếu niên đâm người khác trọng thương vì cho rằng bị "nhìn đểu" (27/07)
- Người dân một phường ở Đà Nẵng bức xúc việc chậm trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (27/07)
- Tranh cãi 1 Anh Trai không biết concert tổ chức ở Mỹ, bị gạt khỏi show Say Hi? (27/07)
- Bạn gái nóng bỏng kể tội De Paul sự cố khó đỡ với Messi (27/07)
- Chị đưa người yêu về sống thử, em gái 17 tuổi sống trong sợ hãi mỗi đêm (27/07)
- Diễn viên Trọng Nhân gửi 1/2 con vịt quay làm hoà với chủ tiệm bánh bò, netizen: Thân chưa mà giỡn vậy trời! (27/07)




