-
Uống rượu hôm trước, sáng hôm sau vẫn "dính" nồng độ cồn: Bộ Công an lý giải điều nhiều tài xế hay nhầm -
Nóng: Clip hai người mặc đồng phục bảo vệ chặn ô tô, thách thức tài xế ở TPHCM -
Hà Nội: Tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng vì để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày -
Chu Thanh Huyền gây sốt với visual búp bê, Quang Hải "xin vía" sinh con gái, háo hức lên chức bố lần hai -
Cận cảnh hiện trường vụ cháy cụm công nghiệp Ninh Bình: Khói đen ngùn ngụt, thiệt hại ra sao? -
Phí Thanh Thảo thay đổi "gu" trên mạng xã hội: Từ loạt trai đẹp 6 múi đến chỉ còn Lý Đức -
TP. HCM thông báo khẩn liên quan đến virus Nipah: 100% người từ nơi xa về nước phải thực hiện -
Hút huốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu phải thở máy -
Lời tường trình gây xôn xao của cô giáo trong vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm -
Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc "X-quang 6 phút" làm căn cứ từ chối thanh toán BHYT
Thể thao
07/07/2016 16:39Bồ Đào Nha hạ Xứ Wales: Ngày Ronaldo "dằn mặt" Bale
Gareth Bale đã không có bất kỳ lời lẽ kiểu “đao to búa lớn” nào trước thềm trận gặp Bồ Đào Nha, trái với những lần anh từng tuyên chiến khi đối đầu với tuyển Anh hay Bỉ. Bale hiểu rằng, dù kết quả trận đấu thế nào thì anh vẫn còn phải “vâng, dạ” trước Cristiano Ronaldo khi trở về Real Madrid, nên tốt nhất là ít nói.
Mặc dù vậy, trong lòng Bale hẳn vẫn nuôi giấc mộng nổi bật hơn Ronaldo, để cùng Xứ Wales làm nên câu chuyện cổ tích với chiếc vé chung kết ngay trong lần đầu tiên tham dự EURO.
Ronaldo cũng không lên tiếng, nhất là sau những trận đấu mà bản thân anh thể hiện chưa đúng năng lực. Đá 5 trận, có 4 trận “tịt ngòi” quả là điều mà CR7 không hài lòng nơi bản thân mình.![]() |
| Cú đánh đầu của Ronaldo là khác biệt trong trận đấu bán kết |
Vì thế, Ronaldo giữ thái độ im lặng. Anh tập trung vào việc tập luyện, để chứng minh bản thân mình trên sân cỏ.
Trên sân Stade de Lyon, Ronaldo đã lên tiếng. Với tình huống bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Hennessey, đội trưởng của Bồ Đào Nha đã mang đến khác biệt cho trận đấu.
Một pha bóng của đẳng cấp siêu sao, từ cách mà Ronaldo di chuyển rồi bật cao đánh đầu trước rất đông các hậu vệ đối thủ. Đó có thể nói, Cristiano đã thực hiện cú đấm mạnh vào niềm tin của các cầu thủ Xứ Wales.
Khi Xứ Wales còn chưa hết choáng váng sau bàn thua ấy, Ronaldo tung thêm một đòn mạnh khác. Cú sút xa của anh có thể không như ý muốn, nhưng đủ trở thành pha “kiến tạo bất đắc dĩ” cho Nani nhân đôi cách biệt.
![]() |
| Ronado vẫn trên tài Bale |
Mọi thứ xem như kết thúc từ đây. Bồ Đào Nha thủ cực hay kể từ khi bước vào giai đoạn knock-out, và khi họ dẫn đến 2 bàn, không còn cơ hội nào cho Xứ Wales.
Bản lĩnh đàn anh
Ronaldo đã chứng minh, ở thời điểm này anh vẫn nổi bật hơn Bale. Sự khác biệt giữa CR7 và GB11 cũng thể hiện một thực tế, Bồ Đào Nha trên cơ hoàn toàn so với Xứ Wales, dù họ chưa thắng trận nào kể từ ngày khai mạc đến vòng tứ kết - tính trong 90 phút chính thức.
Ở thời điểm cần đến bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng làm chủ tâm lý, Bồ Đào Nha thực sự là đàn anh.
HLV Fernando Santos cho Bồ Đào Nha tấn công thăm dò trong ít phút đầu, trước khi ông yêu cầu các học trò chủ yếu di chuyển đảm bảo vị trí, và hướng Xứ Wales vào thế trận mà mình giăng ra.![]() |
| Bồ Đào Nha vượt trội Xứ Wales về kinh nghiệm và bản lĩnh |
Santos đã kiểm chứng được sức mạnh của Xứ Wales sau 45 phút đầu. Từ đó, khác biệt được tạo ra với 2 bàn thắng đều có dấu ấn của Ronaldo.
Đã có may mắn. Đúng, ít nhất là trong tình huống ghi bàn thứ 2 của Bồ Đào Nha. Nhưng bóng đá là như vậy, kẻ chiến thắng là phải biết tạo may mắn cho mình, rồi nắm bắt điều đó để làm nên khác biệt.
Ở đây, HLV Santos đã tạo may mắn như thế nào? Đẩy hàng thủ Xứ Wales vào thế lúng túng, với các vị trí như đạp chân nhau và không biết kèm người thế nào. Ronaldo, Nani hay Renato Sanches đều khá tự do, và luôn tìm được khoảng trống cho mình.
Đồng thời, Santos tạo nên hệ thống phòng ngự từ xa có chiều sâu, khiến Bale bị cô lập và chỉ biết đá một mình. Khi Bale bị phong tỏa, Ramsey ngồi khán đài, Xứ Wales đích thực là một kẻ yếu, tâm lý không vững và dễ bị bắt nạt.
![]() |
| HLV Fernando Santos đã xây dựng đấu pháp hợp lý |
Chris Coleman từng xuất sắc đánh bại nhiều nhà cầm quân kinh nghiệm. Nhưng ông thất bại toàn diện khi đối đầu với Fernando Santos lão luyện. Mọi thứ Coleman nỗ lực điều chỉnh đều vô nghĩa, khi không vượt qua toan tính của Santos.
Xứ Wales có một giải đấu rất hay, nhưng họ cũng đã đi đến giới hạn cuối của mình. Bale chưa thể sánh với Ronaldo, và Xứ Wales vẫn chỉ là thanh niên mới lớn khi đứng trước Bồ Đào Nha có nhiều kinh nghiệm sống hơn.
Theo Đại Phong (Thể Thao VietNamNet)
- Từ 1/3/2026, ô tô được cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử, tiến tới bỏ tem dán kính (17:15)
- Lê Sỹ Tùng - kẻ gây nên vụ thảm án 3 người trong một nhà ở Đồng Nai tiếp tục để lộ thái độ khó hiểu (17:13)
- Bạc rung lắc mạnh, quỹ lớn bất ngờ gom 25 tấn: Tín hiệu gì cho thị trường? (17:09)
- Ngăn chặn kịp thời thiếu nữ 17 tuổi bị dụ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” (54 phút trước)
- Thức trắng chăm vợ say sau tiệc Tất niên, sáng hôm sau tôi chết lặng vì đoạn video trong nhóm công ty (1 giờ trước)
- Uống rượu hôm trước, sáng hôm sau vẫn "dính" nồng độ cồn: Bộ Công an lý giải điều nhiều tài xế hay nhầm (1 giờ trước)
- Nam diễn viên phim "Cô dâu mặt trời" đột ngột qua đời ở tuổi 40 (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Mỹ đối mặt sức ép vì bị phát hiện nói dối về mối quan hệ với Epstein (1 giờ trước)
- Nóng: Clip hai người mặc đồng phục bảo vệ chặn ô tô, thách thức tài xế ở TPHCM (1 giờ trước)
- “Gã khổng lồ” giao đồ ăn 73 tỷ USD của Trung Quốc tuyển người tại Việt Nam: Grab và ShopeeFood có nên dè chừng? (1 giờ trước)



