Không cần màn chiếu cầu kỳ, gia đình tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc chọn cách quây quần bên nồi cháo gà nóng hổi và chiếc tivi cũ để cổ vũ con trai cùng đồng đội trong trận bán kết kịch tính.

Trưa ngày 20/1, trước thềm trận đấu quan trọng giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, gia đình ông Nguyễn Xuân Huy (56 tuổi, Phú Thọ) - bố của tiền vệ Xuân Bắc - đã tất bật chuẩn bị một nồi cháo gà lớn để đón tiếp hàng xóm. Thay vì tổ chức tiệc rượu linh đình như trận trước, ông Huy muốn mọi người có một bữa ăn nhẹ bụng để giữ sức hò reo suốt 90 phút.

20-1768906518-bo-xuan-bac-nau-chao-ga-tiep-lua-cho-con-trai-neu-u23-viet-nam-vo-dich-toi-se-lam-80-mam-co-moi-ca-lang.jpg
Bố và mẹ Nguyễn Xuân Bắc luôn theo sát con trai ở mọi giải đấu

Ông Huy cười nói: "Hôm nay chúng tôi không ăn nhậu vì sợ say rồi cổ vũ bị mệt. Tôi chuẩn bị sẵn nồi cháo và ít đồ nhắm đơn giản để hơn 20 người thân, hàng xóm cùng vừa ăn vừa tiếp lửa cho các con qua màn ảnh nhỏ". Dù chỉ xem bóng bằng chiếc tivi gia đình, không khí tại căn nhà nhỏ ở vùng quê Đất Tổ vẫn hừng hực sức nóng. Ông còn khẳng định, nếu đội nhà giành ngôi vương, gia đình sẽ không ngần ngại đãi cả làng 70 - 80 mâm cỗ để ăn mừng lớn.

Để Xuân Bắc có được vị trí trong đội hình U23 hôm nay, ít ai biết cha mẹ anh đã có 5 năm ròng rã chắt chiu từng đồng để nuôi dưỡng đam mê cho con. Khi Bắc vào Nam tập huấn tại PVF từ năm 9 tuổi, gia đình dù làm nông vất vả vẫn luôn là điểm tựa tài chính lẫn tinh thần.

20-1768906518-bo-xuan-bac-nau-chao-ga-tiep-lua-cho-con-trai-neu-u23-viet-nam-vo-dich-toi-se-lam-80-mam-co-moi-ca-lang.jpg

Mỗi khi bán được đàn lợn hay lứa gà, ông Huy lại dành riêng một khoản để mua vé máy bay vào thăm con. "Có những lúc giá vé đắt đỏ, hai vợ chồng phải chia nhau đi chứ không dám đi cùng vì quá tốn kém. Cứ gom góp được đồng nào từ ruộng vườn là tôi lại để dành cho những chuyến đi thăm Bắc", ông Huy bồi hồi nhớ lại. Sự thấu hiểu vất vả của bố mẹ đã nhào nặn nên một Xuân Bắc tinh tế, ít nói nhưng luôn thi đấu đầy nỗ lực.

Dù Xuân Bắc đang thi đấu ở giải đấu tầm châu lục, nhưng trong mỗi cuộc gọi về nhà, ông Huy chưa bao giờ đặt nặng áp lực thắng thua lên vai con. Ông chỉ hỏi thăm sức khỏe, nhắc con ăn uống và kể những chuyện bình dị ở quê.

Với ông Huy, kết quả trận bán kết hay chung kết có ra sao không quan trọng bằng việc con trở về khỏe mạnh. Ông chia sẻ đầy xúc động: "Tết này sẽ là cái Tết đặc biệt nhất. Dù thắng hay thua, chúng tôi vẫn sẽ đón con về trong vòng tay yêu thương. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất đợi con".

TN (SHTT)