Trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào tối ngày 20/1 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Không chỉ nóng bởi tính chất chuyên môn, sức nóng của cuộc đối đầu này còn tăng lên gấp bội trước những tin đồn về một khoản thưởng kỷ lục dành cho đội bóng trẻ đến từ xứ sở tỷ dân.

Bước vào vòng bán kết, U23 Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi sở hữu hiệu suất ghi bàn khá khiêm tốn với chỉ duy nhất 1 pha lập công sau 4 trận đấu. Tuy nhiên, chính lối chơi phòng ngự kiên cố và tinh thần thi đấu quật khởi đã giúp họ lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải. 

Thử thách tiếp theo của họ là U23 Việt Nam, đối thủ đang duy trì phong độ tốt với chuỗi 4 trận toàn thắng (bao gồm thắng trong hiệp phụ). Nếu vượt qua được đại diện từ Đông Nam Á, U23 Trung Quốc sẽ thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết U23 châu Á.

Giữa bối cảnh đó, truyền thông và mạng xã hội Việt Nam đang lan truyền thông tin gây choáng váng về mức thưởng dành cho thầy trò U23 Trung Quốc. Theo tờ Sina, có nguồn tin cho rằng tỷ phú Guo Guangchang, Chủ tịch Tập đoàn Fosun, sẵn sàng chi ra tới 10 triệu euro (tương đương khoảng 305 tỷ đồng) nếu đội nhà giành vé vào chung kết. Được biết, vị tỷ phú này cũng chính là chủ sở hữu của CLB Wolverhampton Wanderers, đội bóng đang chật vật ở đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Dù thông tin về khoản tiền thưởng khổng lồ này đang gây xôn xao, nhưng tờ Sina cũng nhấn mạnh rằng độ xác thực của nó vẫn là một dấu hỏi lớn. 

Hiện tại, các kênh truyền thông chính thống của Trung Quốc cũng như báo chí quốc tế vẫn chưa hề có bất cứ xác nhận chính thức nào về con số "không tưởng" kể trên. Dẫu vậy, những thông tin bên lề này vẫn đang góp phần làm tăng thêm sự kịch tính cho trận bán kết tối nay.

PV (SHTT)