-
Chính thức: Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính -
Bảng giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC nhẫn 9999 đồng loạt bứt tốc, cảnh báo rủi ro 'tâm lý đám đông' -
Thủ đoạn rửa tiền 320 tỉ đồng của Shark Bình trong đại án lừa đảo 1.600 tỉ đồng -
Người đàn ông ở TP HCM 4 lần trúng số 84 tỷ vẫn hàng ngày ăn cơm nguội, không tậu siêu xe, biệt thự -
Phẫn nộ clip bé gái 3 tuổi bị "chồng hờ" của mẹ bạo hành tàn nhẫn tại TPHCM -
Bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh, cảnh báo mưa lớn cực đoan tại Bắc Bộ -
Nâng cấp quy chuẩn phục vụ chuyên cơ: Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt và siết chặt tiêu chuẩn tổ bay -
Canh bạc thay thủ môn thất bại, Australia dâng vé đi tiếp cho Ai Cập -
Tử vi thứ 7 ngày 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần khéo léo, Tý rủng rỉnh -
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng
Thể thao
05/12/2025 15:17Bốc thăm World Cup 2026: Màn khai hội tưng bừng của bóng đá thế giới
Sự kiện kết hợp đỉnh cao giữa giải trí và thể thao
Chưa từng có trong lịch sử, một lễ bốc thăm World Cup lại được tổ chức với quy mô và tầm vóc như năm 2026. Từ 0h ngày 6/12 (giờ Hà Nội), Trung tâm Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington sẽ trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá, chào đón kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội tuyển tranh tài.
Lễ bốc thăm năm nay không chỉ đơn thuần là xác định bảng đấu mà được thiết kế như một buổi trình diễn mang màu sắc Oscar. FIFA mô tả đây là “màn chào sân của kỳ World Cup lớn nhất mọi thời đại”, với sân khấu rực rỡ, nơi Heidi Klum và Kevin Hart đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Andrea Bocelli, Robbie Williams và Nicole Scherzinger góp mặt để biến sự kiện thành đại tiệc âm nhạc thực thụ.

Khán phòng chật kín những biểu tượng thể thao hàng đầu như Tom Brady hay Shaquille O’Neal. Khi ca khúc “YMCA” vang lên để khép lại lễ hội, Washington dường như hóa thành sân khấu hòa nhạc khổng lồ, hơn là buổi lễ bóng đá truyền thống.
Ở một góc khác của buổi gala, tâm điểm lại thuộc về giải thưởng mới – “FIFA Peace Award”, do Chủ tịch Gianni Infantino khởi xướng. Dù danh tính người nhận chưa được công bố, nhiều người tin rằng điều đó đã quá rõ ràng, khiến giải thưởng trở thành điểm nhấn gây tò mò cho đêm sự kiện.
Nhưng mọi ánh đèn sân khấu rồi cũng dồn về phần quan trọng nhất: 12 bảng đấu của World Cup 2026.
Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA áp dụng cơ chế “điều tiết nhẹ” để đảm bảo bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA – Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh – sẽ chỉ gặp nhau từ vòng bán kết trở đi, nếu cùng đứng đầu bảng. Đây là bước đi táo bạo, giống với cách phân nhánh trong quần vợt, nhằm tạo ra hành trình thi đấu kịch tính và cuốn hút hơn. Thậm chí, Tây Ban Nha và Argentina chỉ có thể chạm trán nhau ở trận chung kết nếu đúng lộ trình.
Diện mạo của kỳ World Cup mới
World Cup 2026 phá vỡ mọi khuôn mẫu trước đây: 48 đội, 12 bảng, 104 trận đấu diễn ra trong 40 ngày. Riêng vòng bảng đã có tới 72 trận – nhiều hơn cả số trận của một kỳ World Cup thông thường.
Tại 16 thành phố chủ nhà thuộc Mỹ, Canada và Mexico, mỗi ngày sẽ có 4 trận. Những ngày cuối vòng bảng thậm chí tăng lên 6 trận/ngày, biến World Cup thành bữa tiệc bóng đá liên tục không ngừng nghỉ.

Trong sự chờ đợi đó, Tây Ban Nha – nhà vô địch EURO 2024 và đang dẫn đầu FIFA Ranking với chuỗi 30 trận bất bại – trở thành tâm điểm. Lần hiếm hoi trong nhiều năm, các đội tuyển khác tìm cách tránh đối đầu Tây Ban Nha ngay từ vòng bảng.
Tùy theo kết quả play-off, Tây Ban Nha có thể rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng với Áo, Nam Phi, New Zealand, hoặc rơi vào bảng đầy thử thách với Croatia, Ai Cập/Bờ Biển Ngà. Nếu Italia giành vé qua vòng play-off, đội bóng áo thiên thanh có thể trở thành đối thủ trực diện của “La Roja”.
Không chỉ Tây Ban Nha, mọi đội bóng đều nín thở chờ đợi. Anh muốn tránh Scotland, Mỹ và Australia. Mexico mơ khởi đầu tại sân Azteca – nơi từng chứng kiến Pele và Maradona nâng cao cúp vàng. Mỹ đặt tham vọng tiến sâu trên sân nhà. Canada mong thế hệ Alphonso Davies tạo dấu ấn. Những tên tuổi lớn như Brazil, Đức, Bồ Đào Nha chỉ cầu mong tránh “bảng tử thần”.
Các đội tầm trung chờ đợi điều kỳ diệu. Những tân binh lại mang theo câu chuyện ước mơ trong lần đầu đặt chân lên sân khấu thế giới.
Đêm nín thở của hành tinh bóng đá
Đêm nay, hàng triệu người sẽ dõi theo từng lá thăm được rút ra, mở ra những cuộc đối đầu chưa từng có, những hành trình mới và những giấc mơ bắt đầu thành hình.
Trước khi trái bóng lăn vào tháng Sáu năm sau, chính lễ bốc thăm này là tiếng trống khai hội, là khoảnh khắc cả thế giới bóng đá cùng hướng về một điểm. World Cup 2026 thực sự bắt đầu từ đêm nay.
Chia nhóm bốc thăm World Cup 2026
Nhóm 1: Canada, Mexico, Mỹ, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức.
Nhóm 2: Croatia, Maroc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.
Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.
Nhóm 4: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, 4 đội thắng play-off châu Âu; 2 đội thắng play-off quốc tế.
- Vì sao vòng đeo sức khỏe đang dần hạ bệ đồng hồ thông minh? (18 phút trước)
- Nghệ sĩ Minh Hòa bất ngờ gặp biến chứng nặng sau đột quỵ, phải quay lại phòng điều trị đặc biệt (28 phút trước)
- Người đàn ông tự xưng tiến sĩ, giảng viên đại học chửi bới, ném gạch vào quán cơm, chủ quán kể nguồn cơn (30 phút trước)
- Bảng giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC nhẫn 9999 đồng loạt bứt tốc, cảnh báo rủi ro 'tâm lý đám đông' (48 phút trước)
- Chính thức: Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính (50 phút trước)
- Việt Nam chính thức trở thành nước chủ nhà của Miss Grand International 2027 (55 phút trước)
- Honda HR-V giảm "kỷ lục" còn 669 triệu, Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross "lo sốt vó" (57 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM 4 lần trúng số 84 tỷ vẫn hàng ngày ăn cơm nguội, không tậu siêu xe, biệt thự (58 phút trước)
- Thủ đoạn rửa tiền 320 tỉ đồng của Shark Bình trong đại án lừa đảo 1.600 tỉ đồng (58 phút trước)
- Argentina thoát hiểm, thắng Cape Verde bằng hai bàn hiệp phụ (1 giờ trước)