-
Bà Tân Vlog hiện kiếm tiền từ đâu sau nhiều năm nổi tiếng trên YouTube? -
6 thói quen hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngừa cảm cúm -
Siêu mẫu gốc Việt từng có cuộc hôn nhân xa hoa với "thiên vương", nay sống đơn thân bình lặng bên con trai -
Thảm án gia đình 4 người bị tấn công trong dãy trọ qua lời kể hàng xóm -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 25/9/2026: Tị rộng cửa đón tài lộc, Hợi sáng đường công danh -
Nữ bác sĩ Việt Nam đầu tiên trở thành đại sứ Quỹ quốc tế về điều trị ung thư -
Honda bắt tay Onitsuka Tiger, biến mẫu mô tô thành "mãnh hổ" vàng đen đầy cá tính -
Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng, vượt mốc 27.000 đồng/lít -
Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế -
Đại diện Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng tại Miss Grand International 2026
Thể thao
25/05/2026 06:30Bóng đá Anh chứng kiến điều chưa từng có sau 138 năm
Chiến thắng 3-0 của West Ham trước Leeds United ở vòng cuối mùa giải 2025/26 không đủ giúp đội bóng thành London trụ lại Premier League. Trong khi đó, Tottenham vượt qua Everton với tỷ số tối thiểu 1-0 để tự cứu mình, đẩy “Búa tạ” xuống Championship sau nhiều năm góp mặt ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, West Ham phải chia tay Premier League. Tuy nhiên, điều khiến giới bóng đá chú ý hơn cả không chỉ nằm ở cuộc đua trụ hạng nghẹt thở, mà còn ở một cột mốc đặc biệt chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Anh suốt hơn một thế kỷ.
Khi West Ham cùng Wolves đồng loạt rớt hạng, Premier League mùa giải 2026/27 chính thức không còn bất kỳ đội bóng nào có tên bắt đầu bằng chữ “W”. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giải đấu cao nhất nước Anh ra đời năm 1888, điều này xảy ra.
Trong suốt 138 năm tồn tại của giải đấu, những cái tên như West Brom, Watford, Wimbledon hay Wigan từng thay nhau góp mặt ở hạng đấu số một xứ sương mù, giúp chữ “W” chưa bao giờ biến mất khỏi bản đồ bóng đá Anh.
Lịch sử thậm chí từng được nối dài nhờ Woolwich Arsenal – tên gọi cũ của Arsenal hiện nay. Đội bóng này giành quyền lên chơi tại First Division vào năm 1904, qua đó tiếp tục duy trì sự hiện diện của các CLB mang chữ “W” ở giải đấu cao nhất nước Anh suốt hơn một thế kỷ.

Việc Premier League mùa tới không còn bất kỳ đại diện nào bắt đầu bằng chữ cái này được xem là một chi tiết thú vị nhưng đầy tính biểu tượng, đánh dấu một thay đổi hiếm thấy trong dòng chảy lịch sử lâu đời của bóng đá Anh.
- Nam sinh không biết bơi dũng cảm lao xuống sông cứu hai anh em ruột (09:15)
- Phương Oanh tự nhận "dậy thì không thành công", nhìn lại hành trình nhan sắc hơn một thập kỷ (09:13)
- Bà Tân Vlog hiện kiếm tiền từ đâu sau nhiều năm nổi tiếng trên YouTube? (22 phút trước)
- Vy Oanh chia sẻ về cuộc sống kín tiếng, bận rộn chăm sóc con trai đi học tại Mỹ (25 phút trước)
- Australia phát hiện AI tự ý tấn công hệ thống của chính phủ (37 phút trước)
- 6 thói quen hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngừa cảm cúm (49 phút trước)
- Phim ngắn Tề Ngọc Ký gây sốt vì nghi vấn chuyển thể từ câu chuyện tình giữa Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc (50 phút trước)
- Nữ lao công 65 tuổi dùng AI giả làm bác sĩ trẻ đẹp, lừa người đàn ông 650 triệu đồng (55 phút trước)
- Tử hình kẻ sát hại hàng xóm cướp vàng rồi chở vợ đi bán (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo tịt ngòi, Bồ Đào Nha chật vật thắng Xứ Wales (1 giờ trước)