-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Thể thao
14/03/2025 20:38Bóng đá Thái Lan bê bối: Nước mắt Madam Pang
Từ thất bại sân cỏ đến khoản nợ liên đoàn
Trong tuần này, người hâm mộ bóng đá Thái Lan hầu như không chú ý đến danh sách mà HLV Masatada Ishii triệu tập lên đội tuyển để đá giao hữu (Afghanistan, 21/3) và vòng loại Asian Cup 2027 (Sri Lanka, 25/3), với sự trở lại của Chanathip Songkrasin.
Thay vào đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến những vấn đề của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mà Chủ tịch Nualphan Lamsam, được biết đến với cái tên là Madam Pang, công bố trước báo chí.
Ở ASEAN Cup 2024, tinh thần thể thao của tuyển Thái Lan trở nên xấu xí với tình huống Supachok Sarachat ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam.
Giờ đây, mọi thứ còn tệ hơn khi FAT bị phơi bày rất nhiều vấn đề về tài chính. Tài khoản của FAT cạn kiệt, trong khi các khoản nợ tăng lên không ngừng.
Madam Pang, với những cảm xúc đầy ấm ức, bộc bạch về những gì mà bà phải nhận từ nhiệm kỳ cũ.
Khi nhậm chức, nữ tỷ phú xem xét tài sản của FAT và thấy rằng chỉ còn 27 triệu baht (20,5 tỷ đồng), trong khi nợ lại lên đến 139 triệu baht (105,3 tỷ).
Chưa kể FAT còn thua kiện Siam Sport, với số tiền lên đến 360 triệu baht. Theo Thai Rath, lãi suất của khoản tiền phạt này là 200 triệu baht.
Madam Pang và đội ngũ luật sư của bà đang xem xét thủ tục để thực hiện các khiếu nại pháp lý với nhiệm kỳ trước, cụ thể là cựu Chủ tịch Somyot Poompanmoung.
Về phần mình, ông Somyot cho biết: “Tôi không theo dõi buổi họp báo của bà Madam Pang, nhưng có biết thông tin sau đó nói về mình. Hiện tôi đang thu thập đầy đủ thông tin và sắp xếp các sự kiện trước khi đưa ra lời giải thích từng điểm một”.
Nước mắt Madam Pang
Giới truyền thông và người hâm mộ đều biết hình ảnh của Madam Pang, một người luôn làm việc hết mình, tâm huyết với vai trò người đứng đầu bóng đá Thái Lan. Bà thậm chí nổi bật từ trước khi được bầu vào ghế Chủ tịch FAT.
Vì vậy, có thể hiểu được những giọt nước mắt của vị nữ Chủ tịch 58 tuổi này. FAT tạo ra những vấn đề lớn mà giờ đây bà phải gánh chịu.
Kết quả khảo sát từ người hâm mộ thể thao qua KBU Sport Poll, Đại học Kasem Bundit, đã phản ánh sự hài lòng của họ ở mức cao nhất.
Các cuộc khảo sát được thực hiện trong tuần này cho thấy người hâm mộ ủng hộ Madam Pang trong việc công khai những vấn đề của FAT.
Ngoài việc thua kiện Siam Sport, cựu Chủ tịch Somyot còn vay 155 triệu baht từ FIFA vào năm 2020. Số tiền này phải trả dần trong 10 năm, cho đến 2030.
Chính vì khoản vay này, tiền trợ cấp của FIFA cho bóng đá Thái Lan, hơn 42 triệu baht, bị cắt xuống còn 25 triệu baht mỗi năm.
Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình kiểm kê tài sản, thông qua đơn vị độc lập thứ 3, Madam Pang phát hiện sự bất thường của các lãnh đạo cũ khi phê duyệt số tiền 30 triệu baht cho luật sư để theo đuổi vụ kiện kể trên.
Bà đặt ra nghi vấn liệu có thể có hành vi lừa đảo hoặc lợi ích đằng sau số tiền này hay không?
Nhiệm kỳ của Madam Pang thảo luận việc mua lại bản quyền phát sóng Thai League từ nước ngoài. Tuy vậy, việc ông Somyot bán dữ liệu phân tích (Data Analysis) cho công ty Malaysia hiện tại không thể thu hồi.
Trong cuộc điều tra khác được tiến hành bởi Ủy ban Thể thao Quốc gia (SAT), ông Somyot được cho bị phát hiện nhận 1 triệu baht mỗi tháng từ Liên đoàn và Thai League.
SAT yêu cầu ông Somyot phải trả lại cho FAT 32 triệu baht. Theo thông tin mới nhất, số tiền này vẫn chưa được trả lại. FAT sẽ tốn thời gian để yêu cầu vị cựu Chủ tịch hoàn lại số tiền.
Madam Pang đang thảo luận với hội đồng quản trị FAT để lấy ý kiến về việc kiện và đòi các nhà quản lý cũ bồi thường.
Những tranh cãi từ bê bối tài chính của FAT có lẽ sẽ còn kéo dài.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Đây là iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, dùng mượt không kém iPhone 17e (1 giờ trước)
- Người phụ nữ yêu cầu tình nhân của chồng trả tiền "thuê chồng" hàng tháng (1 giờ trước)
- Khối ngoại xả ròng gần 1.300 tỷ đồng, loạt cổ phiếu lớn chịu áp lực (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn Tân Lãnh đạo tối cao Iran trúng thương, bí mật sang Nga cấp cứu? (1 giờ trước)
- Tòa tuyên án nhóm người thuê nhân viên rót bia rồi lật kèo tiền phục vụ, đánh người thương tật 14% (2 giờ trước)
- Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? (2 giờ trước)
- Israel phá hủy "tài sản chiến lược" từng phục vụ cố lãnh tụ tối cao Iran, đánh vào mạng lưới quân sự (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (2 giờ trước)
- Bài hùng biện của thí sinh Miss World Vietnam gây sốt khi trả lời câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” (2 giờ trước)
- Tăng Thanh Hà tình tứ bên chồng Louis Nguyễn, vóc dáng khác lạ gây chú ý (3 giờ trước)