-
Nghệ An: Mẹ bỉm sữa địu con đi giao hàng đánh rơi 20 triệu và "phép màu" giữa đời thường -
Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh -
Hàng nghìn camera AI "vào cuộc": Vì sao CSGT vẫn phải trực tiếp xuống đường? -
Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm -
Vị khách thứ 20 triệu đến Việt Nam được "thưởng nóng", nhận quà siêu khủng gần nửa tỷ đồng -
"Nữ thần" 2k5 lần đầu tham dự SEA Games đã phá kỷ lục của "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương -
Tử vi thứ 3 ngày 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần nhiều cơ hội, Tuất rắc rối bất ngờ -
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp
Thể thao
13/03/2025 17:10Sếp lớn nói thẳng vụ kiện của LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang và bộ sậu sẽ phải tự kiếm tiền trả nợ
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hiện đang đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính sau khi Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Sorawong Thienthong, tuyên bố không cấp ngân sách để hỗ trợ liên đoàn này thanh toán khoản bồi thường lên đến 360 triệu baht (khoảng 272 tỷ đồng) cùng lãi suất do thua kiện một công ty truyền thông.
Trong cuộc họp báo ngày 12/3, chủ tịch FAT, Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã không kìm được nước mắt khi tuyên bố sẽ kiện người tiền nhiệm là ông Somyot Poompanmoung. Madam Pang cho rằng ông Somyot đã gây ra thiệt hại lớn cho FAT. Tuy nhiên, ông Sorawong Thienthong khẳng định rằng FAT và ban lãnh đạo hiện tại cần phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ này mà không có sự hỗ trợ từ Bộ Du lịch và Thể thao.
Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan có ngân sách hơn 1.000 tỷ baht, nhưng không thể dùng để chi trả nợ nần, chỉ dành riêng cho việc hỗ trợ các đội tuyển quốc gia và vận động viên thi đấu. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng cũng cho biết FAT có thể xin kinh phí cho các hoạt động phát triển khác, miễn là không phục vụ mục đích trả nợ.
Về những bất thường trong quản lý tài chính và các dự án thời kỳ cựu chủ tịch Somyot Poompanmoung, ông Sorawong Thienthong cho biết mình mới nhậm chức và chỉ nghe qua thông tin từ truyền thông. Ông cũng thông báo rằng nếu có đơn khiếu nại về tham nhũng, một ủy ban điều tra sẽ được thành lập ngay lập tức, nhưng hiện tại chưa có đơn khiếu nại chính thức nào cũng như không có yêu cầu từ FAT hoặc vận động viên.
Ông Bộ trưởng cũng khẳng định rằng không thể giải quyết vấn đề này qua thương lượng do đã có phán quyết từ tòa án, nhưng Bộ Du lịch và Thể thao có thể làm trung gian để thúc đẩy đối thoại hoặc hỗ trợ FAT trong việc tìm cách thanh toán dần nợ nần.
Nguyên nhân căng thẳng này bắt nguồn từ bất đồng hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình của Thai League. Năm 2016, ông Somyot Poompanmoung cho rằng hợp đồng với Siam Sport Syndicate Plc không công bằng do FAT chỉ nhận được 5% lợi nhuận và quyết định hủy hợp đồng. Siam Sport Syndicate Plc sau đó đã khởi kiện FAT và Tòa án Tối cao Thái Lan đã xác định FAT vi phạm hợp đồng, buộc liên đoàn phải bồi thường.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Vụ án Tập đoàn Cao su Việt Nam: Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi 297 tỷ, Cựu Quyền Chủ tịch nhận 300.000 USD trong túi Hermès cam (08:23)
- Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan xin giảm án 14 năm tù tại phiên phúc thẩm (08:17)
- Nghệ An: Mẹ bỉm sữa địu con đi giao hàng đánh rơi 20 triệu và "phép màu" giữa đời thường (08:13)
- Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh (08:07)
- Hàng nghìn camera AI "vào cuộc": Vì sao CSGT vẫn phải trực tiếp xuống đường? (50 phút trước)
- Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm (1 giờ trước)
- Vị khách thứ 20 triệu đến Việt Nam được "thưởng nóng", nhận quà siêu khủng gần nửa tỷ đồng (1 giờ trước)
- "Nữ thần" 2k5 lần đầu tham dự SEA Games đã phá kỷ lục của "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương (1 giờ trước)
- Sập bẫy "xuất khẩu lao động nhanh" sang Hàn Quốc, 88 người bị chiếm đoạt số tiền khủng (1 giờ trước)
- MU đánh rơi chiến thắng khó tin trong trận cầu 8 bàn (1 giờ trước)