-
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C
Thể thao
02/07/2018 16:25Brazil gặp Mexico: Đừng giẫm phải 'vết xe đổ' của đội tuyển Đức
Người hâm mộ bóng đá đã được chứng kiến nhiều cơn "địa chấn" tại World Cup năm nay. Trong đó đáng chú ý là trận thắng 1-0 của đội tuyển Mexico trước Đức trong ngày ra quân. Giờ đây, Chicharito và các đồng đội sẽ có cơ hội làm nên lịch sử khi trước mắt họ là cuộc đối đầu với Brazil.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu tối nay, HLV trưởng đội tuyển Mexico Juan Carlos Osorio cho biết: "Chúng tôi sẽ không ngồi đó và chờ đợi. Brazil sở hữu các cầu thủ tấn công quá chất lượng và tôi cho rằng đây là kế hoạch đúng đắn. Chúng tôi khá hài lòng với ý tưởng cả đội sẽ chơi với ít nhất 4 hoặc 5 cầu thủ tấn công".
Coi chừng dính "hồi mã thương"
Mexico không được đánh giá cao ở giải năm nay, song họ đã liên tiếp tạo nên những bất ngờ. Đội bóng đến từ Trung Mỹ không sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới mà thay vào đó, họ có một lối chơi phòng ngự phản công có tổ chức và cách tiếp cận trận đấu trực diện đầy bất ngờ, kể cả với những đội bóng lớn.
Cây đinh ba Hirving Lozano - Chicharito - Miguel Layun đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Juan Carlos Osorio. Với sơ đồ 4-3-3, Mexico chơi chủ động và tận dụng những sơ hở tới từ hàng phòng ngự đội bạn bằng những pha xuống cánh đầy tốc độ.
Đội bóng Trung Mỹ đã chính thức trở thành "ngựa ô" của giải sau khi đánh bại nhà cựu vô địch Đức và giành tấm vé vào vòng 1/8. Vậy nên đừng bất ngờ nếu họ chơi như không còn gì để mất trong trận đấu với Brazil.
Rất khó để "chia bài" cho một đội bóng khi bạn không có nhiều quân bài trên tay. Mexico khả năng cao sẽ không thay đổi lối chơi của mình bởi những thiếu hụt về mặt nhân sự, song điều đó không đồng nghĩa với việc họ bị bắt bài và trở nên thiếu nguy hiểm.
HLV Tite và các học trò chắc chắn sẽ không nhường thế trận lại cho Mexico. Tuy nhiên, trong khi mải miết tìm kiếm bàn thắng, "Selecao" rất có thể sẽ dính phải đòn "hồi mã thương" khi Lozano và Layun luôn chực chờ bên phía hành lang cánh.
Với việc Marcelo dính chấn thương trong trận đấu trước và Danilo vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cặp hậu vệ cánh Fagner - Filipe Luis ít nhiều cũng gây ra những sự hoài nghi nhất định cho người hâm mộ đội bóng vàng-xanh.
Họ sẽ phải để mắt tới việc phòng ngự nhiều hơn trong trận đấu này, thay vì thường xuyên dâng cao tấn công một cách "bản năng" như những hậu vệ Brazil khác. Bằng không, Brazil sẽ giẫm phải "vết xe đổ" của đội tuyển Đức và Joshua Kimmich là người hiểu rõ nhất điều này.
Đã đến lúc quên Neymar
Về phía Brazil, siêu sao Neymar chắc chắn vẫn là cầu thủ được đặt kỳ vọng nhiều nhất. Dù vậy, với màn trình diễn nghèo nàn ở loạt trận vòng bảng, có lẽ những cổ động viên của đội bóng này cần phải quên đi điều đó.
Là một cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân thượng thừa, song chính lối chơi thiếu đồng đội của Neymar đã khiến Brazil không ít lần phải đối mặt với nguy hiểm. Tiền đạo này chỉ có 18 lần thành công trên tổng số 42 pha rê bóng. Anh đồng thời là cầu thủ lập kỷ lục về số lần mất bóng tại vòng bảng với 84 lần.
Trên phương diện tấn công, với 56 bàn thắng trong 88 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, dễ hiểu khi Neymar trở thành niềm hy vọng số một của cả dân tộc. Dù vậy, ở vòng bảng, cầu thủ này là người sở hữu nhiều cơ hội nhất đội, với 18 cơ hội, nhưng chỉ chuyển hóa được duy nhất một bàn thắng.
Tuy nhiên, điều này vẫn đem tới những tác động tích cực cho Brazil. Điển hình là việc khi Neymar không tỏa sáng, "Selecao" đã có các ngôi sao khác như Coutinho hay Paulinho lên tiếng thay anh.
"Coutinho đang có phong độ rất tốt cả ở trong màu áo Barcelona lẫn đội tuyển Brazil. Anh ấy là một cầu thủ quan trọng của đội bởi khi áp lực đè nặng lên vai Neymar, Coutinho là người xuất hiện. Đội hình hiện tại đang đứng trước cơ hội lớn để giành lấy chiếc cúp vàng", ESPN dẫn lời huyền thoại Roberto Carlos nhận định.
Có thể nói, ở những trận đấu gần đây, vai trò của Coutinho được thể hiện rõ rệt hơn rất nhiều. Trái lại, Neymar đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích bởi lối đá màu mè, cá nhân của mình.
Trước trận đấu, HLV Tite cho biết: "Cậu ấy đã chơi rất, rất tốt trong cuộc đối đầu với Serbia. Tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng tôi biết đẳng cấp của Neymar ở đâu với số tiền chuyển nhượng kỷ lục như vậy. Cậu ấy đã làm mọi thứ chúng tôi yêu cầu từ việc hỗ trợ phòng ngự, tìm kiếm bàn thắng cho tới rê bóng và chạy chỗ".
Trong trận đấu với Mexico tối nay, Neymar sẽ không ngồi trên băng ghế dự bị, song người hâm mộ Brazil không nên quá kỳ vọng vào màn trình diễn của tiền đạo này. Brazil hiện tại không còn là đội bóng một người và việc phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao lớn nhất sẽ khiến họ sụp đổ trước các đối thủ của mình.
Bên cạnh đó, Neymar cần phải hạn chế tối đa những pha rê dắt không hiệu quả của mình và tích cực hơn trong việc phối hợp cùng đồng đội. Bởi lẽ những cầu thủ tốc độ bên hành lang cánh của Mexico chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội mỗi khi tiền đạo này mất bóng.
Những con số thống kê đang hoàn toàn nghiêng về đoàn quân của HLV Tite. Theo Opta, Brazil và Mexico đã gặp nhau tổng cộng 40 lần trước đó. Cụ thể, "Selecao" thắng 23, hòa 10 và chỉ để thua 7 trận. Trong khi đó, đội bóng Trung Mỹ đã không thắng ở cả 4 trận đấu với Brazil tại World Cup, thậm chí họ còn không ghi được bàn thắng nào.
Về phía Brazil, lần cuối cùng họ thất bại trong việc lọt vào tứ kết là ở World Cup 1990 và "Selecao" đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại kể từ trận thua 0-1 trước Argentina hồi tháng 6/2017.
Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai (15:15)
- Chém trọng thương người tiểu bậy trước cửa nhà (15:00)
- Sinh viên Nhân văn thích thú với trạm sạc pin miễn phí ngay tại sảnh trường (15:00)
- Bé gái tử vong thương tâm khi mẹ 32 tuổi tự sinh con tại nhà (31 phút trước)
- Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng (37 phút trước)
- Tổn thất cho U22 Việt Nam: Đội trưởng Văn Trường đứt dây chằng, chia tay SEA Games (42 phút trước)
- Harry Potter đời đầu viết tâm thư cho người kế nhiệm, xúc động khi thấy dàn diễn viên mới quá nhỏ (44 phút trước)
- Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp (52 phút trước)
- Thiếu niên 15 tuổi đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy (1 giờ trước)
- Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm (1 giờ trước)