Bruno Fernandes cáo buộc Roy Keane bịa đặt và bóp méo phát ngôn của mình liên quan đến hành trình anh phá kỷ lục kiến tạo tại Premier League.
26-1779769355-bruno-fernandes-phan-phao-roy-keane-ong-ta-khong-noi-su-that-ve-toi

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ phong độ chói sáng của Fernandes trong mùa giải năm nay. Với kiến tạo cho Patrick Dorgu lập công trong chiến thắng 3-0 trước Brighton hôm 24/5, tiền vệ Bồ Đào Nha đạt mốc 21 kiến tạo trong một mùa giải. Thành tích giúp Bruno Fernandes vượt qua kỷ lục cũ do hai siêu sao Thierry Henry và Kevin De Bruyne nắm giữ , chỉ một tuần sau khi anh cân bằng cột mốc này trong trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest. Cựu cầu thủ Sporting CP chơi xuất sắc trong cả mùa giải, giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá và Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

Tuy vậy, Roy Keane cho rằng anh chưa thể cân bằng lối chơi cá nhân và nỗ lực vì tập thể.  Vốn nổi tiếng với phong cách chỉ trích thẳng thắn, Keane nhận định Fernandes đang biến đội bóng thành một "gánh xiếc" và đặt cái tôi cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Xuất hiện trên podcast The Overlap, Keane gay gắt chỉ trích: "Sau trận gặp Forest, cậu ấy được phỏng vấn và nói rằng 'có vài tình huống lẽ ra tôi nên dứt điểm, nhưng tôi lại chuyền bóng'. Thật đáng ngạc nhiên. Làm sao tư duy của một cầu thủ lại có thể bước vào trận đấu chỉ để nghĩ về một kỷ lục cá nhân? Với tư duy như vậy, cậu ấy sẽ không thể giành danh hiệu cùng đội bóng".  

Thế nhưng, có vẻ như cựu đội trưởng của Man Utd đã nhầm lẫn hoặc suy diễn nội dung cuộc phỏng vấn. Trên thực tế, những gì Bruno Fernandes phát biểu khác hẳn: "Có lẽ hôm nay đã có vài thời điểm tôi nên chuyền bóng thay vì dứt điểm. Tôi rất vui với pha kiến tạo đó, nhưng hơn hết, tôi hạnh phúc vì chiến thắng và việc khép lại mùa giải theo cách tích cực".  

Bruno Fernandes ngay lập tức đáp trả trên podcast The Diary of a CEO. Tuyển thủ Bồ Đào Nha khẳng định: "Tôi luôn nói rằng mình không ngại bị chỉ trích. Điều tôi không thích là khi người ta nói sai sự thật. Trong trường hợp của Roy Keane, những gì ông ấy nói đơn giản là không đúng. Hoặc ông ấy đã xem một cuộc phỏng vấn khác, hoặc ông ấy không thể nói rằng tôi đã phát biểu điều gì đó mà thực tế tôi chưa từng nói. May mắn là mọi thứ đều được ghi lại".  

Fernandes bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đàn anh cố tình hiểu sai phát biểu của mình: "Tôi chấp nhận việc ông ấy có thể thích hoặc không thích tôi với tư cách cầu thủ, hoặc với tư cách con người. Nhưng điều tôi không thích là việc ông ấy đặt những lời tôi chưa từng nói vào miệng tôi". 

Thậm chí, sự khó chịu đã đẩy lên đỉnh điểm khi Fernandes chủ động liên hệ với cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer để xin số điện thoại cá nhân của Roy Keane nhằm trực tiếp đối chất và giải quyết dứt điểm khúc mắc. 

"Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho Roy Keane, cho những gì ông ấy đã cống hiến cho CLB và những điều ông ấy từng nói. Nhưng điều tôi không thích là việc người khác tự diễn giải lời nói của tôi theo cách không đúng sự thật", cựu cầu thủ Udinese cho biết thêm.

PV (SHTT)