-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Thể thao
11/01/2026 16:11Bruno Fernandes sắp chia tay MU?
Dù từng là biểu hiện của sự tận tụy, ngôi sao Bồ Đào Nha được cho là đã đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng trước tình trạng hỗn loạn kéo dài tại câu lạc bộ. Những diễn biến mới nhất cho thấy phòng thay đồ của "Quỷ đỏ" đang dậy sóng trước viễn cảnh người thủ lĩnh tinh thần sẽ dứt áo ra đi vào mùa hè năm 2026.
Mặc dù hợp đồng của Fernandes vẫn còn thời hạn đến năm 2027, niềm tin của anh vào dự án tại Old Trafford dường như đã sụp đổ. Ít ai biết rằng, vào mùa hè năm ngoái, tiền vệ này từng từ chối lời đề nghị khổng lồ trị giá 100 triệu bảng từ câu lạc bộ Al-Hilal để tiếp tục gắn bó với đội bóng. Quyết định ở lại khi đó của Bruno có dấu ấn rất lớn từ sự thuyết phục của huấn luyện viên Ruben Amorim. Tuy nhiên, việc chiến lược gia này rời đi sau đó đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, để lại trong Bruno một cảm giác bị bỏ rơi sâu sắc.
Nỗi thất vọng của Fernandes không chỉ đến từ thành tích trên sân cỏ mà còn từ thái độ của giới thượng tầng câu lạc bộ. Anh cảm thấy bị tổn thương khi ban lãnh đạo sẵn sàng đưa mình lên bàn đàm phán nếu nhận được một mức giá hợp lý. Bruno từng cay đắng chia sẻ rằng anh có cảm giác câu lạc bộ coi việc anh ra đi là điều bình thường, đồng thời cho rằng đội bóng thiếu dũng khí để ủng hộ huấn luyện viên trong việc giữ chân anh.
Đối với một cầu thủ luôn cống hiến 100% sức lực và được đánh giá là gương mặt xuất sắc nhất của Manchester United trong nhiều năm qua, sự thay đổi trong mô hình quản trị mới khiến anh cảm thấy bị phản bội. Các nguồn tin từ nội bộ đội bóng tiết lộ Bruno hiện đã quá mệt mỏi.
Dù không phải mẫu cầu thủ dễ bị lôi kéo bởi những khoản tiền kếch xù từ Saudi Arabia, nhưng khát khao được chơi bóng trong một môi trường ổn định và cạnh tranh danh hiệu đỉnh cao của anh là điều không thể phủ nhận.
Hiện tại, Bruno Fernandes đã tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai sau khi khép lại kỳ World Cup 2026. Tuy nhiên, nhiều đồng đội của anh tin rằng tiền vệ tài hoa này thực chất đã có lựa chọn cho riêng mình.
- Quốc gia Nato bắn hạ UAV Ukraine xâm nhập không phận (19/05/26 23:04)
- Vợ gõ chiêng, nhảy múa khi chồng bị kiểm tra nồng độ cồn (19/05/26 22:40)
- Mỹ lần đầu bổ nhiệm nữ đại sứ tại Việt Nam (19/05/26 22:35)
- Thảm án đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh, 3 nguời trong gia đình tử vong (19/05/26 22:02)
- Hơn 10.000 con cá tầm bị nước lũ cuốn trôi, người dân vùng cao Quảng Ninh kêu gọi "giải cứu" (19/05/26 21:53)
- Antonio Conte chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để rời Napoli (19/05/26 21:37)
- Vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm: Tạm giữ người bạn trai của nạn nhân (19/05/26 21:21)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà ở trở thành công cụ đầu cơ (19/05/26 20:57)
- Người đàn ông đánh, đấm dã man bé trai 11 tuổi vì nghi lấy diều của con (19/05/26 20:45)
- Đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2026: Cristiano Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (19/05/26 20:28)