Rạng sáng 22/12, MU nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa trong khuôn khổ vòng 17 Premier League, qua đó chứng kiến phong độ thăng hoa của đội chủ sân Villa Park tiếp tục được nối dài.

Thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương và nghĩa vụ quốc tế như Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Noussair Mazraoui, cùng việc đội trưởng Bruno Fernandes không thể thi đấu trọn vẹn, MU gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra khác biệt trước một Aston Villa đang đạt điểm rơi phong độ.

Ngôi sao sáng nhất trận đấu là Morgan Rodgers với hai cú cứa lòng đẹp mắt, mang về chiến thắng thứ 10 liên tiếp cho Aston Villa trên mọi đấu trường – thành tích mà đội bóng này chưa từng đạt được trong hơn 100 năm lịch sử. Kết quả này giúp thầy trò HLV Unai Emery tiếp tục bám đuổi Arsenal với khoảng cách 3 điểm.

Về phía MU, dù chơi nỗ lực và tạo thế trận tương đối cân bằng, “Quỷ đỏ” vẫn bộc lộ sự thiếu sắc bén ở khâu tấn công. Các tình huống lên bóng chủ yếu tập trung bên cánh trái nhưng không mang lại hiệu quả rõ rệt, trong khi trung phong Benjamin Sesko gần như bị cô lập trước khi rời sân sớm.

Hàng thủ đội khách cũng không có một ngày thi đấu chắc chắn khi Casemiro vắng mặt. Những sai sót ở tuyến giữa và sự thiếu quyết liệt nơi hàng phòng ngự đã tạo điều kiện để Aston Villa tận dụng cơ hội và định đoạt trận đấu.

Thất bại này khiến MU tiếp tục đứng thứ 7 với 26 điểm, song hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League vẫn còn khi khoảng cách với top 4 chưa quá xa. Ở vòng đấu tiếp theo, MU sẽ trở về sân nhà tiếp đón Newcastle, trong khi Aston Villa làm khách trước Chelsea.

Minh Ngọc (SHTT)