-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thể thao
27/10/2020 13:57BTC V.League đề nghị phạt nghiêm hậu vệ Sài Gòn FC ném bóng vào mặt Hồng Duy
Tình huống diễn rai vào phút bù giờ thứ 3 hiệp 2. Sau khi Thanh Thụ ném bóng vào mặt Hồng Duy (Duy Pinky), trận đấu vẫn được diễn ra bình thường. Trọng tài Đỗ Thành Đệ không xử phạt cầu thủ của Sài Gòn FC.
Sau đó, tiền đạo Anh Đức bức xúc và có pha lùi về phạm lỗi với Thanh Thụ. Trọng tài chính chỉ cắt còi ở tình huống này. Thanh Thụ cũng chủ động xin lỗi Hồng Duy.
Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo của giám sát trận đấu, VPF đã gửi công văn kiến nghị Ban kỷ luật VFF xử lý nghiêm Nguyễn Thanh Thụ.
Văn bản có đoạn: "Xét thấy hành động dùng bóng tấn công đối phương của cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ là hành vi bạo lực. Ban điều hành giải đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban kỷ luật xem xét và có hình thức xử lý nghiêm khắc".
Sau trận đấu, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL phát biểu đánh giá Thanh Thụ không có đạo đức. Ngay sau đó, HLV trưởng Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC cũng lên tiếng.
Ông phản biện: "Nói cầu thủ Sài Gòn không có đạo đức là nói bậy, nói như vậy không thể chấp nhận được. Đó là tình huống Thanh Thụ ném biên trượt tay trước mặt tôi. Tôi đã xin lỗi rồi, nếu anh Tấn Anh nói vậy là không được với tư cách trưởng đoàn. Thụ là cầu thủ hiền lành, đạo đức nhất của Sài Gòn FC. Tình huống đó không có gì".
Một cựu trọng tài là ông Đoàn Phú Tấn cũng đã bàn về tình huống này trên Facebook cá nhân: "Tôi thấy cần lên tiếng. Đọc báo mà thấy vừa buồn cười vừa bực. Giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia, một cầu thủ được quyền ném biên đã ném thẳng bóng vào đầu, mặt đối phương, rồi thản nhiên nhận lại bóng chơi tiếp, trọng tài không xử lý gì.
HLV hai bên đưa ra quan điểm trái ngược. Bên thì bực dọc nhưng phản ứng không mạnh mẽ. Bên thì bao biện bất chấp lẽ phải. Bóng đá chúng ta đang chơi, có luật không? Nếu các nước khác nhìn vào, thấy những chuyện như thế, người ta nói sao?".
Ngoài trường hợp Thanh Thụ, Ban điều hành giải cũng đề nghị xử lý thêm trường hợp thủ môn Trần Bửu Ngọc (HAGL).
Phút 80, Bửu Ngọc có pha phạm lỗi với cầu thủ Sài Gòn FC trong vòng cấm. Trọng tài Đệ ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Bửu Ngọc tiến tới xô đẩy mạnh vào người trọng tài. Hành vi của anh phải nhận thẻ vàng.
Theo Hiếu Lương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)