Thể thao
14/05/2019 09:45Cả mùa giải xuất thần, Liverpool mất chức vô địch Ngoại hạng Anh chỉ vì tình huống vô duyên này
Tại vòng 29 Ngoại hạng Anh, Liverpool chỉ có trận hòa không bàn thắng với Everton trên sân Goodison Park. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã thi đấu tốt hơn nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội.
Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 29 khi Mohamed Salah nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, thoát xuống đối mặt với Jordan Pickford. Tuy nhiên, trong tư thế trống trải, Salah lại cứa lòng quá nhẹ và không thể thắng được thủ môn đối phương.
Và giờ đây, khi mà Liverpool đã chính thức mất ngôi vô địch, nhiều người đã "lôi" pha bóng này ra để chế giễu Salah và các đồng đội.
Pha bỏ lỡ quá đáng tiếc của Salah |
Liverpool cũng có thể lên ngôi vô địch nếu trái bóng chỉ cần lăn thêm 0,44 inch (1,1176 cm) nữa, đó là tình huống ở trận đối đầu trực tiếp giữa Liverpool vs Man City. Ở trận này, trung vệ John Stones khiến tất cả phải nhắc tên mình, khi có tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi cho Man City.
Nhờ pha bóng này mà Man City đã rút ngắn cách biệt với Liverpool xuống còn 1 điểm, và sau đó bứt tốc về đích với 14 trận thắng liên tiếp.
Xem lại tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi của John Stones |
Duy Anh (SHTT)








- Thủ khoa trường làng và lý do chọn trường quân đội khiến ai cũng cảm động (28/07)
- Người đàn ông ở Hà Nội mắc liên cầu lợn sau khi chế biến tóp mỡ bị đứt tay (28/07)
- Những sự cố "dở khóc dở cười" của MC khi dẫn sóng truyền hình trực tiếp (28/07)
- Campuchia xác nhận một Tư lệnh tử trận, Thái Lan trao trả 12 thi thể binh lính (28/07)
- Video hy hữu nam thanh niên đột nhập nhà dân, lục tung đồ rồi nằm ngủ trên giường (28/07)
- Ông Biden viết hồi ký ở tuổi 82, tiền bản quyền ứng trước 10 triệu USD (28/07)
- Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với EU (28/07)
- Liverpool đồng ý bán Luis Diaz cho Bayern Munich (28/07)
- Dự báo thời tiết 28/7/2025: Miền Bắc nắng nóng tăng mạnh, vẫn có thể mưa rào (28/07)
- Phẫn nộ cảnh cô ruột đánh cháu dã man vì bán không hết vé số (28/07)




