-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
14/04/2022 20:30'Các cầu thủ Atletico Madrid đáng bị đưa lên giàn thiêu'
Không thể có được bàn thắng và đứng trước viễn cảnh bị loại, những phút cuối trận tứ kết lượt về giữa Atletico Madrid vs Man City đã trở nên rất nóng bỏng với rất nhiều tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội. Sự việc bắt nguồn từ tình huống hậu vệ Felipe của Atletico Madrid nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha va chạm với Phil Foden bên phía Man City sát đường biên ở phút bù giờ đầu tiên và gây căng thẳng khi cầu thủ đôi bên lao vào nhau tranh cãi quyết liệt.
Ngoài chiếc thẻ đỏ dành cho Felipe, trọng tài Daniel Siebert còn rút thêm 2 thẻ vàng nữa cảnh cáo cầu thủ Stefan Savic (Atletico Madrid) và Nathan Ake (Man City) do va chạm và ẩu đả. Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ hai đội tiếp tục ẩu đả trong đường hầm sân Wanda Metropolitano. Sự việc xảy ra với sự có mặt của cầu thủ Savic, Mario Hermoso và Berta (Atletico Madrid) và một số cầu thủ Man City buộc cảnh sát phải can thiệp.
Chứng kiến sự việc này trên kênh sóng truyền hình rất nhiều bình luận viên, các chuyên gia bóng đá và cựu danh thủ đã lên tiếng chỉ trích cầu thủ của Atletico Madrid, trong đó cựu thủ quân ĐT Anh, Rio Ferdinand dẫn đầu các chuyên gia lên án hành động 'đáng xấu hổ' của đội bóng Tây Ban Nha.
"Đây là hành vi khó chấp nhận từ các cầu thủ Atletico, họ nên cảm thấy xấu hổ với trò hề mà họ đã diễn", Ferdinand chia sẻ.
"Nếu nói về bóng đá, các cầu thủ Atletico Madrid đã làm rất tốt khi họ khiến Man City chơi theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong một thời gian dài, khiến họ lạc nhịp. Nhưng một số điều về cuối trận không phải là thứ bạn muốn thấy trên sân bóng", cựu thủ quân của Man United nói thêm.
Và Ferdinand kết luận: "Từ những gì chúng ta đã biết, đã có những va chạm không đáng có trong đường hầm giữa Atletico và Man City. Tôi chưa bao giờ thấy điều như vậy xảy ra. Nếu Savic không phản ứng thái quá thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thật tuyệt khi Man City không phản ứng lại những trò hề này. Man City đã thể hiện sự gan lì và quyết tâm và đã hoàn thành nhiệm vụ. Các cầu thủ kinh nghiệm và bây giờ trưởng thành hơn, họ có thể kiểm soát cảm xúc".
Những phút cuối trận, Man City từ bỏ lối chơi của mình, chủ động chơi câu giờ rất thô thiển. HLV Diego Simeone bên ngoài sân đã có hành động mỉa mai bằng cách bước sang khu vực ban huấn luyện Man City vỗ tay tán thưởng. Ngoài ra, chiến lược gia người Argentina này cũng phản ứng với việc bù giờ trận đấu chỉ có 9 phút, nên phải nhận 1 thẻ vàng từ trọng tài Daniel Siebert.
Cựu cầu thủ Man City, Joleon Lescott chia sẻ quan điểm: "10 phút cuối, bạn không thể bỏ qua điều đó. Đó không phải là điều bạn muốn thấy từ một huấn luyện viên ưu tú và một nhà quản lý cấp cao nhất (nói về hành động của HLV Diego Simeone)".
Một cựu danh thủ khác là Owen Hargreaves lại phản ứng rất gay gắt: "Man City đã cho thấy sự điềm tĩnh và đẳng cấp của mình. Với Atletico Madrid, đó là nỗi ô nhục với những gì họ đã thể hiện cuối trận".
Chris Sutton nói thêm trên BBC Radio: "Tôi không nghĩ rằng tôi đã thấy bất cứ điều như thế này trong suốt nhiều năm thi đấu và xem bóng đá. Chứng kiến một đội thua trên sân nhà, bị loại và bầu không khí thật khó tin. Cuối cùng thì mọi chuyện trở nên tồi tệ, chúng ta đã nói về nghệ thuật đen tối, nhưng Man City đã nhìn thấu được điều đó".
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (34 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (3 giờ trước)