Thể thao

Cận cảnh bữa ăn đạm bạc và đôi giày mòn vẹt của các VĐV Timor-Leste trước SEA Games 32

Hẳn các bạn vẫn còn nhớ VĐV điền kinh Felisberto De Deus của Timor-Leste từng gây xúc động ở Mỹ Đình năm ngoái. Phải, chàng trai khiến tất cả phải nể phục ấy cùng các đồng đội lại chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục SEA Games 32, trong điều kiện kham khổ và thiếu thốn đủ bề.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, Giám đốc Thể thao Quốc gia Timor-Leste, Cesarino da Silva tiết lộ trên báo giới, rằng các VĐV đang tập luyện trong tình trạng thiếu dinh dưỡng cũng như trang thiết bị.

Cận cảnh bữa ăn đạm bạc và đôi giày mòn vẹt của các VĐV Timor-Leste trước SEA Games 32

Như tất cả thấy trong bức ảnh mà Tatoli đăng tải, bữa ăn cho hai VĐV chủ yếu là cơm trắng, vài quả trứng ốp-la, rau xào, một món thịt và dưa chuột, cà chua thái lát. Bức hình còn lại là đôi giày mòn vẹt của một VĐV điền kinh, người sẽ tới Campuchia trong nay mai với kỳ vọng mang vinh quang về Timor-Leste giống như Felisberto De Deus đã từng.

Cận cảnh bữa ăn đạm bạc và đôi giày mòn vẹt của các VĐV Timor-Leste trước SEA Games 32 - 1
Đôi giày đã mòn của VĐV điền kinh Timor-Leste.

Năm ngoái tại SEA Games 31, Felisberto De Deus trở thành VĐV Timor-Leste đầu tiên giành huy chương môn điền kinh SEA Games. Chưa hết, anh còn xuất sắc giành cú đúp HCB 5.000m và 10.000m. Với ý chí chiến đấu ngoan cường và sự chân thật, Felisberto đã chiếm trọn tình cảm người dân Việt Nam, sau đó trở về nhà với vô số món quà mang đặc trưng của mảnh đất hình chữ S.

Với tư cách người hùng dân tộc, Felisberto cũng được tưởng thưởng xứng đáng. Ngoài ra anh còn trở thành đại sứ thương hiệu của một số nhãn hàng, bao gồm hãng viễn thông lớn ở Timor-Leste. Nhưng trường hợp của Felisberto chỉ là thiểu số. Ở đất nước Timor-Leste còn nhiều khó khăn, phần lớn đời sống các VĐV hết sức kham khổ. Trợ cấp dành cho họ chỉ 18 USD mỗi tháng.

Cận cảnh bữa ăn đạm bạc và đôi giày mòn vẹt của các VĐV Timor-Leste trước SEA Games 32 - 2
Cuối năm ngoái, Felisberto là nhà vô địch giải quốc tế Dili Marathon 2022.
Cận cảnh bữa ăn đạm bạc và đôi giày mòn vẹt của các VĐV Timor-Leste trước SEA Games 32 - 3
Tuy nhiên ở Timor-Leste không phải ai cũng thành công như Felisberto.

Không chỉ đội điền kinh, Abilio Orlando Dos Santos, HLV trưởng môn Boxing cũng than thở về chế độ ăn uống với chất lượng dinh dưỡng thấp của các võ sỹ, đồng thời lo lắng họ sẽ không có thể trạng tốt nhất ở SEA Games 32.

Theo Giám đốc Cesarino da Silva, trách nhiệm thuộc về Liên đoàn Thể thao quốc gia bởi họ “có nghĩa vụ phải cấp kinh phí, chuẩn bị bữa ăn, trang thiết bị tập luyện, đào tạo và huấn luyện”. “Truyền thông, người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế đều theo dõi SEA Games, vậy nên đây là thời điểm để làm rõ mọi thứ”, ông Cesarino da Silva cho biết.

Tại SEA Games 32, Timor-Leste tranh tài ở các môn Điền kinh, bóng chuyền bãi biển, Taekwondo, Karate, Boxing, Bóng đá và đua xe đạp.

Theo Thanh Hải (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/can-canh-bua-an-dam-bac-va-doi-giay-mon-vet-cua-cac-vdv-timor-leste-truoc-sea-games-32-post1529687.tpo