-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 26/7/2026: Tý nhiều lộc, Tị thoáng tính -
Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến -
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an
Thể thao
27/12/2022 05:00Cặp 'song sát' tỏa sáng, Thái Lan đè bẹp Philippines
Bàn thắng
Teerasil Dangda (4’, 40’), Adisak (57’), Panya (63’)
Nếu không thắng Philippines, Thái Lan sẽ phải gồng sức trong chặng đường còn lại ở vòng bảng bảng A khi phải làm khách trên sân Indonesia rất khó chơi.
Chính tính chất ấy nên ông Mano Polking đã sử dụng đội hình mạnh nhất. Chủ nhà khởi đầu hết sức thuận lợi khi từ đường chuyền bổng của đồng đội ở tình huống đá phạt ở phút thứ tư, Dangda bật cao lắc đầu ghi bàn thắng mở tỷ số.
Philippines từng là đối thủ khó chịu nhưng việc mất nhiều cầu thủ trong lúc cầu thủ còn sót lại là Schrock đã quá già và lực lượng thay thế không bằng nên không thể gây khó dễ cho Thái Lan.
Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà quyết tâm giành một chiến thắng đậm. Trong hiệp 1, Thái Lan đã kiểm soát bóng đến 70%. Cùng với số pha dứt điểm lên đến con số 15 đủ thấy sức ép mà Philippines phải chịu trước đội chủ nhà là rất lớn.

Áp lực mạnh mẽ ấy khiến cho đội khách phải mắc lỗi là điều dễ hiểu. Và chuyện gì đến phải đến khi ở phút 40, Aguinaldo đã phạm lỗi với Ekanit trong vòng cấm. Teerasil Dangda đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
Chưa muốn dừng lại ở đó, Thái Lan tiếp tục tạo thế trận áp đảo trong hiệp 2. Cũng như hiệp 1, các pha tổ chức tấn công đa dạng khi biên kết hợp trung lộ của Thái Lan khiến cho hàng phòng ngự của Philippines chao đảo, lúng túng.
Đặc biệt, các pha lên bóng từ 2 biên của Thái Lan thực sự đem đến nỗi ám ảnh lớn cho đội khách. Bằng những pha dốc bóng từ 2 biên này, đội chủ nhà đã liên tiếp có 2 bàn thắng.
Phút 57, Dangda lật bóng từ cánh phải để Adisak lao vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.
Sáu phút sau, từ đường chuyền bóng bên cánh phải của Phala, Panya băng lên dứt điểm ở cự ly 2m so với khung thành Philippines, ghi bàn thắng thứ tư cho Thái Lan.
Dẫn trước đến 4 bàn sau 2/3 thời gian của trận đấu, đội chủ nhà chơi có phần chùng xuống, tạo cơ hội cho Philippines tràn lên để hy vọng tìm kiếm bàn danh dự.
Đội khách cũng có ít nhất 2 tình huống ăn bàn trông thấy nhưng rất tiếc là các chân sút của họ lại không thể thắng được thủ môn Phoothawchuek.
Giành chiến thắng đậm đà trước Philippines, Thái Lan cùng Indonesia chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A khi cùng có 6 điểm. Nhà đương kim vô địch tạm thời leo lên vị trí số 1 do hơn Indonesia ở hiệu số bàn thắng – bại.
Hơn hết, 3 điểm trong trận đấu này giúp Thái Lan mở rộng cánh cửa vào bán kết. Trong lúc đó, Philippines gần như hết hy vọng để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp sau 2 trận thua và 1 trận thắng.

Theo Hồng Quảng (Bongdaplus.vn)
- Giả cán bộ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, lừa người phụ nữ ở Hà Nội 585 triệu đồng (11:26)
- Đòi hỏi của Vinicius khiến Real Madrid đau đầu (11:12)
- Facebook ra mắt huy hiệu tick trắng miễn phí, xác minh người thật bằng video selfie (11:02)
- Mua vàng miếng SJC lỗ sâu hơn vàng nhẫn sau một tuần biến động (38 phút trước)
- Clip: Màn "nhún nhảy" mãn nhãn của dàn SUV tại ngã tư khiến cộng đồng mạng trầm ồ (52 phút trước)
- Vì sao chó thường duỗi người ngay khi nhìn thấy chủ? (1 giờ trước)
- Châu Bùi chính thức lên tiếng trước tin đồn dọn khỏi tổ ấm chung với Binz: Sự thật đằng sau quyết định chuyển nhà (1 giờ trước)
- Tôi chỉ thay đổi 2 từ trong những tin nhắn gửi chồng mỗi ngày và bất ngờ khi thấy anh ấy khác hẳn (1 giờ trước)
- Jurgen Klopp chính thức ra mắt tuyển Đức, gửi thông điệp mạnh mẽ về cuộc tái thiết (1 giờ trước)
- Đức: Ô tô đâm vào đám đông diễu hành ở Berlin làm nhiều người thương vong, cảnh sát ráo riết truy tìm tài xế (2 giờ trước)