-
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng -
Thót tim cảnh nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè trúng xe máy -
Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội -
TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy -
Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con -
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? -
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46
Thể thao
07/04/2026 14:42Cầu thủ 18 tuổi mạnh miệng tuyên bố Bayern Munich "bất khả chiến bại"

Sự tự tin của gã khổng lồ nước Đức được đẩy lên cao trào sau màn ngược dòng không tưởng trước Freiburg tại vòng 28 Bundesliga. Dù bị dẫn trước hai bàn tới tận phút 81, Bayern đã chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn bằng sự bùng nổ của các tài năng trẻ. Tom Bischof (20 tuổi) lập một cú đúp sút xa ngoạn mục để san hòa cách biệt, trước khi Lennart Karl ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ 9.
"Chiến thắng này mang lại rất nhiều tự tin", Karl hào hứng chia sẻ sau trận đấu. Anh còn khẳng định đầy mạnh mẽ: "Nó rất quan trọng. Chúng tôi thực sự cảm thấy Bayern đang bất khả chiến bại".
Tuyên bố này nhận được sự đồng tình từ đội phó Joshua Kimmich. Kimmich cho rằng sự tự tin là vũ khí cần thiết cho một cầu thủ trẻ như Karl khi đối mặt với Real, đồng thời nhấn mạnh: "Vào giai đoạn này của mùa giải, chúng tôi không thể thắng mọi trận với tỷ số 3-0 hay 4-0. Điều quan trọng là Bayern rất toàn diện và có thể thắng theo nhiều cách khác nhau".
Mùa giải năm nay chứng kiến sự thăng hoa rực rỡ của Lennart Karl khi anh đóng góp tới 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 36 lần ra sân. Tiền đạo cánh phải này thậm chí đã phá kỷ lục của Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong ba trận Champions League liên tiếp. Dù từng thừa nhận ngưỡng mộ và khao khát được khoác áo Real Madrid trong tương lai, nhưng hiện tại Karl đang là niềm hy vọng lớn nhất của Bayern Munich trong mục tiêu lật đổ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Trái ngược với sự hưng phấn của Bayern Munich, Real Madrid lại đang trải qua giai đoạn đầy biến động. Đội bóng Tây Ban Nha vừa đón nhận cú sốc khi để thua Mallorca 1-2 tại La Liga, khiến họ bị Barca bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng. Trước đó, "Kền kền trắng" cũng đã liên tiếp thất bại tại Siêu Cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua.
Dù lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Real với 4 lần liên tiếp loại Bayern Munich và lên ngôi vô địch, nhưng đại diện Bundesliga vẫn có cơ sở để tin vào một chiến thắng.
- Luis Diaz thăng hoa tại Bayern, Liverpool đã thấy tiếc chưa? (15:15)
- 1 năm không mua sắm linh tinh: Giữ gần 100 triệu và bài học nhiều người bỏ qua (15:08)
- Nhiều trường THPT Hà Nội “ế” hồ sơ vào lớp 10, có nơi chưa đủ thí sinh so với chỉ tiêu (27 phút trước)
- Bé gái may mắn thoát nạn sau cú trượt chân xuống sông trên đường đi học về (30 phút trước)
- Siêu du thuyền của tỷ phú Nga vượt eo Hormuz: Vì sao không vấp lệnh phong tỏa? (46 phút trước)
- Huyền Baby thu hút mọi ánh nhìn với loạt ảnh bikini cùng lời nhắn nhủ đầy ẩn ý (50 phút trước)
- Samsung chuẩn bị tung kính thông minh: Thiết kế bình thường, tính năng không hề thường (55 phút trước)
- Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" (57 phút trước)
- Geovane Magno nhập tịch Việt Nam, mở thêm lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik (58 phút trước)
- Cho khách Tây nợ 200k, chủ tiệm nhận lại điều khó tin (1 giờ trước)