Cơ quan thực thi pháp luật Đức bắt giữ Marius (35 tuổi), cầu thủ thuộc biên chế CLB TuS Rockenberg, với cáo buộc ra tay sát hại đồng đội của mình bằng chất độc nhằm mục đích trả thù cá nhân.

Vụ việc bắt nguồn từ chuyến dã ngoại tổng kết mùa giải 2025 của toàn đội TuS Rockenberg tại thành phố Dresden (Đức). Tại đây, nạn nhân là Philipp (30 tuổi) xuất hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Sau khi trở về nhà, tình trạng của anh chuyển biến xấu rất nhanh khiến gia đình phải khẩn cấp gọi xe cứu hộ. Mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã dốc sức cứu chữa, Philipp vẫn không qua khỏi và được xác định tử vong vào ngày 16/6/2025.  

08-1788861032-cau-thu-bi-cao-buoc-dau-doc-khien-dong-doi-tu-vong
Nạn nhân (trái) qua đời vào tháng 6/2025, trong khi nghi phạm mới bị bắt hôm 1/9

Ban đầu, người thân chỉ nghĩ cái chết của anh là do ngộ độc thực phẩm thông thường, bởi đội bóng có dùng bữa với món cá trong kỳ nghỉ. 

Dẫu vậy, mối hoài nghi lớn lập tức nảy sinh khi trong toàn bộ các thành viên tham gia chuyến đi, Philipp là trường hợp duy nhất gặp nạn trong khi mọi người khác đều hoàn toàn khỏe mạnh. 

Trước dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết quả cho thấy Philipp tử vong do suy đa tạng nhiễm khuẩn xuất phát từ việc trúng độc.  

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã mở cuộc thẩm vấn đối với các đồng đội của nạn nhân. Đánh giá về bản chất của vụ án mạng, công tố viên cấp cao Thomas Hauburger chia sẻ với truyền thông địa phương: "Chúng tôi nhận định rằng đây là một hành vi trả thù".  

Trải qua nhiều tháng rà soát và thu thập chứng cứ, các công tố viên xác định Marius là nghi phạm. Đến ngày 1/9 vừa qua (tuần trước), cơ quan chức năng đã bắt giữ cầu thủ 35 tuổi này với cáo buộc đầu độc Philipp trong chuyến đi năm ngoái.

Một số nhân chứng tại địa phương Rockenberg cho biết, căn nguyên mâu thuẫn giữa hai cầu thủ này có thể xuất phát từ một người phụ nữ. Đáng chú ý, thời điểm Marius bị bắt chỉ cách hôn lễ của anh hai tuần.

Thông tin về vụ bắt giữ đã tạo nên một cú sốc nặng nề đối với đội bóng. Trưởng bộ phận bóng đá của CLB TuS Rockenberg, ông Manuel Barufe, chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều bất ngờ và sốc. Không ai có thể ngờ tới điều này. Chúng tôi hy vọng cảnh sát sẽ làm sáng tỏ hoàn toàn những gì đã diễn ra".   

PV (SHTT)