-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
06/09/2025 08:33Cầu thủ nhập tịch thi nhau tỏa sáng giúp tuyển Indonesia đại thắng 6-0

Trong trận giao hữu vào tối 5/9, Garuda được đánh giá cao hơn Đài Bắc Trung Hoa, đội đứng thứ 172 thế giới. Nhưng có lẽ những NHM lạc quan nhất của họ cũng khó có thể tin Indonesia lại thắng dễ như thế. Ngay phút thứ 4, Indonesia đã mở điểm. Hậu vệ Jordi Amat đã tận dụng thành công đường kiến tạo tuyệt vời của Beckham Putra để đánh đầu tung lưới.
Indonesia tiếp tục tăng tốc và gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa. Các cơ hội xuất hiện gần như mỗi phút từ hai cánh. Và đến phút 23, họ đã nhân đôi cách biệt. Ramadan Sananta sau nhiều lần không thể vượt qua thủ môn Đài Bắc Trung Hoa đã có thể ghi bàn với cú dứt điểm đưa bóng trúng Ming-hsiu Chao đổi hướng làm tung lưới.
Đài Bắc Trung Hoa cố gắng đáp trả bằng cú sút của tiền đạo nhập tịch Jhon Miky Benchy. Tuy nhiên, nỗ lực của anh ở phút 26 đã không thành. Trái lại, các vị khách nhận thêm bàn thua ở phút 33. Lần này, đến lượt Marc Klok tung cú sút chính xác sau đường chuyền của Egy Maulana Vikri.

Indonesia kết thúc hiệp 1 với tỷ số 4-0. Eliano Reijnders “mở tài khoản” cho đội tuyển xứ vạn đảo bằng pha đệm bóng vào lưới từ đường chuyền ngang như đặt của Yakob Sayuri.
Sự tự tin của đội bóng do Patrick Kluivert dẫn dắt ngày càng tăng lên. Đầu hiệp 2, họ tiếp tục “khủng bố” đối thủ và ghi liên tiếp 2 bàn trong 15 phút đầu. Sananta tận dụng cơ hội trước khung thành đối phương ở phút 58 để giúp chủ nhà dẫn trước 5-0. Santana là cầu thủ duy nhất mang 100% dòng máu Indonesia ghi bàn ở trận này.
Chỉ 2 phút sau, đến lượt một cầu thủ nhập tịch nữa là Sandy Walsh tỏa sáng. Anh đệm bóng tung lưới từ một tình huống bóng chết, nâng tỷ số lên 6-0.
Đối thủ quá yếu đuối nên Indonesia tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, do dứt điểm chưa thật sự hiệu quả nên họ đành hài lòng với tỷ số 6-0. Nhưng dù sao, kết quả này là quá đủ để Garuda tự tin cho hành trình phía trước.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)