-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Thể thao
15/01/2018 18:34CĐV châu Á hả hê vì Việt Nam quật ngã Australia
“Chúc mừng Việt Nam. Từ Uzbekistan”, “Hàn Quốc chúc mừng Việt Nam” hay “ASEAN tự hào vì Việt Nam” là những lời chúc dễ dàng nhận thấy trên Youtube sau chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Côn Sơn (Trung Quốc). Những lời chúc đến Việt Nam còn được gửi tới từ Trung Quốc, Thái Lan, Ả-rập Xêut và Iraq, thậm chí là những quốc gia ngoài châu Á như Cuba và Italy.

Dưới bài thông báo trên Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), người hâm mộ từ khắp châu lục cũng đua nhau chúc mừng Việt Nam. “Tôi là người Nepal, luôn nhớ tới Việt Nam vì hai điểm. Lịch sử của các bạn và bóng đá. Rất vui vì trận thắng vừa qua. Đá tốt lắm, Việt Nam. Các bạn sẽ còn tạo ra bất ngờ nữa”, một người có tên là Manish Jung Basnet bình luận.
"Chơi tốt lắm Việt Nam. Các bạn đã khiến cả Đông Nam Á phải tự hào vì mình. Hy vọng Malaysia sẽ làm được điều tương tự ở trận đấu sắp tới" là bình luận của một CĐV có tên Muhammad Fahim Purwandi từ Malaysia.
CĐV Thakedi Sitt thì viết: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng thật hoành tráng từ Myanmar đến Việt Nam. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng các bạn sẽ vào tứ kết. Hãy cùng nhau ủng hộ Việt Nam trận đấu tới. Niềm tự hào của Đông Nam Á. Chúc may mắn nhé Những Ngôi Sao Vàng".

Australia thuộc châu Đại Dương, gia nhập AFC từ sau World Cup 2006. Sự xuất hiện của “con nuôi” AFC khiến các đội bóng châu Á không hài lòng, vì suất dự World Cup của AFC vẫn được giữ nguyên là 4,5. Với sự phát triển của bóng đá Australia, họ thường mặc định sở hữu một suất chính thức. Cơ hội dành cho các đội tuyển còn lại bị thu hẹp.
Dù được coi là thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Australia không tham dự AFF Cup vì sức mạnh vượt trội. Họ chỉ tham dự những giải trẻ, nhưng nhiều phen khiến ban tổ chức nóng mặt. Ban tổ chức luôn phải chi số tiền lớn nhất cho Australia bay đến Đông Nam Á tham dự, dù đội bóng áo vàng xanh không ít lần thiếu tôn trọng AFF.
Trận đấu hôm qua, HLV Ante Milicic thay tới chín vị trí so với chiến thắng trước Syrie, cất giữ tiền đạo George Blackwood và tiền vệ Daniel De Silva trên ghế dự bị. Nhưng Australia không thể xuyên thủng hàng thủ áo đỏ, dù hai trụ cột của họ đã vào sân trong hiệp hai. Trên diễn đàn bóng đá Australia FourFourTwo, các CĐV trách ông Milicic đã đánh giá thấp đối thủ.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)








- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (11:23)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (11:21)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (11:20)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (11:18)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (11:16)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (11:15)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (11:11)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (11:07)
- Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt" (11:05)
- Thép Xanh Nam Định không ngừng sắm thêm ngoại binh để làm gì? (11:01)




