-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
02/05/2016 01:13CĐV Hải Phòng mất điểm khi “khoe” hình ảnh xấu xí
Trong khi trên sân, hai đội Hải Phòng và B.Bình Dương cống hiến một trận cầu chất lượng vào tối 30-4, các khán đài sân Lạch Tray cũng cuồng nhiệt thì ngoài cửa, một số CĐV Hải Phòng làm xấu mặt đội nhà với những hình ảnh xấu xí, phản cảm.
| Hình ảnh rất phản cảm của hội CĐV bóng đá Hải Phòng |
Trận đấu giữa Hải Phòng – B. Bình Dương kết thúc không có bàn thắng nào được ghi nhưng đó là một trận đấu đáng xem. Hơn 15.000 khán giả Hải Phòng trên các khán đài cũng liên tục cổ vũ cuồng nhiệt, khích lệ cầu thủ đội nhà. Tuy nhiên, bên ngoài sân Lạch Tray lại có những hình ảnh vô cùng xấu xí.
Một nhóm CĐV Hải Phòng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi “tự hào” khoe ra tấm băng rôn với dòng chữ quá khích: “Không cần kỷ lục chỉ cần làm nhục Bình Dương”, ngay trước cửa sân. Trong vài mùa giải gần đây, các hội CĐV bóng đá Việt Nam trên cả nước đang xích lại gần nhau với nhiều chương trình giao lưu trước, trong và sau mỗi trận đấu. Thông thường, họ trao cho nhau vật lưu niệm. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn hướng đến fair-play, tinh thần thượng võ, có thắng có thua chứ không phải làm nhục lẫn nhau. Phải nói rằng tấm băng rôn này tạo ra cảm giác rất khó chịu với khán giả cả nước.
![]() |
| Ngay cả BTC nhà cũng thiếu tôn trọng đội khách B.Bình Dương |
Chưa kể, trước khi vòng 8 V-League 2016 bắt đầu, VPF có nhắc nhở BTC trận đấu ở sân Lạch Tray nhiều vấn đề. Vậy mà chủ sân Lạch Tray cũng làm tổn thương những ai yêu quý bóng đá, nhất là yêu quý đội đương kim vô địch bằng một tấm băng rôn khó coi. Đó là những miếng giấy trắng cắt dán đè lên vòng 8, ngày thi đấu và cả đội khách. Đáng nói nhất là chữ Becamex Bình Dương nhỏ cỡ bằng ¼ chữ Hải Phòng tạo cho cảm giác chủ nhà thiếu tôn trọng đội khách. Thử đặt câu hỏi với đội đang đứng đầu BXH là khi họ tới làm khách, nhìn thấy chữ Hải Phòng nhỏ xíu như thế thì nghĩ sao?
Hải Phòng đang dẫn điểm xa với nhóm bám đuổi, nhưng CĐV Hải Phòng thì mất điểm trong mắt các nhóm hội CĐV trên cả nước, chỉ vì một vài hình ảnh xấu xí do những nhóm CĐV thiểu số tạo ra.
Theo Anh Dũng (Nld.com.vn)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (51 phút trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (2 giờ trước)
