-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
07/03/2019 16:21CĐV Man Utd tưởng Solskjaer định vào sân thay người
Man Utd chỉ cầm bóng 13% trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, nhưng cơ hội đi tiếp hiển hiện trước mắt thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sau bàn thắng thứ hai của Romelu Lukaku. Từ phút 30, khi Man Utd vượt lên dẫn 2-1 ở lượt về, HLV Ole Gunnar Solskjaer đứng hẳn ra đường biên để chỉ đạo các học trò. Nhưng chiến lược gia người Na Uy phải mặc thêm áo bib (áo tập) vàng, do trang phục của ông có màu đen, trùng với màu áo của PSG.

Áo bib thường chỉ được sử dụng khi các cầu thủ dự bị khởi động để sẵn sàng vào sân khi cần. Vậy nên không ít CĐV tưởng tượng ra viễn cảnh Solskjaer sẽ vào sân thay người để đảo ngược tình thế trong hiệp hai.
"Solskjaer đang mặc áo bib đứng ngoài đường biên. Liệu ông ta sẽ tự thay bản thân vào sân để làm siêu dự bị một lần nữa?", tài khoản @__itsDave chia sẻ trên Twitter.
"Solskjaer mặc áo bib vì ông ấy muốn nhảy vào đá lắm rồi", @EuropaMeister viết. @bclifford47 thì thắc mắc: "Solskjaer có trong danh sách dự bị không thế?".
"Tình hình chấn thương của Man Utd buộc Solskjaer phải sẵn sàng thi đấu", @secondofhermane suy đoán. "Ông ấy sẽ vào sân ở phút 85, thay Lukaku và lập hattrick giúp chúng ta đi tiếp", @johnlewis28 bông đùa.
Thực tế, Man Utd đã đi tiếp dù Solskjaer không vào sân như trong tưởng tượng của các CĐV. Marcus Rashford ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền ở phút bù giờ, giúp "Quỷ đỏ" thắng PSG 3-1 và vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.
Cách đây gần 20 năm, Ole Gunnar Solskjaer vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd trước Bayern Munich tại chung kết Champions League 1999. Khi chưa biết nguyên nhân "Solsa" mặc áo bib, nhiều CĐV cũng phỏng đoán HLV trưởng Man Utd làm như vậy để truyền cảm hứng ngược dòng cho các học trò.
Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (44 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (46 phút trước)




