Thể thao

Cech lập kỷ lục tồi tệ nhất sự nghiệp ở Premier League

Liên tiếp không giữ sạch lưới trong 8 trận là thành tích tồi tệ nhất của thủ thành Petr Cech trong suốt 12 năm thi đấu ở Premier League.

Liên tiếp không giữ sạch lưới trong 8 trận là thành tích tồi tệ nhất của thủ thành Petr Cech trong suốt 12 năm thi đấu ở Premier League.
 
Cech bị Sterling chọc thủng lưới và nhận trận thua đáng tiếc

Mùa giải 2016/2017 là năm thứ 12 thủ thành kỳ cựu Petr Cech gắn bó với Premier League kể từ khi chuyển đến đây đầu quân cho Chelsea năm 2004. Tuy nhiên, năm nay anh đã lần đầu lập nên một kỷ lục tồi tệ với chuỗi 8 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

Mặc dù được xem là một trong những người gác đền hay nhất thế giới thời điểm hiện tại, tuy nhiên tuyển thủ người CH Séc vẫn phải trải qua một giai đoạn khó khăn cùng Arsenal mùa này. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, tuy nhiên nhiều thời điểm Cech vẫn không thể cứu thua hết cho Arsenal, nhất là khi đội bóng này cần dâng cao tìm chiến thắng để cạnh tranh ngôi vô địch Premier League.

Kỷ lục tồi tệ này của Cech được đánh dấu bởi bộ đôi sao trẻ của Man City là Leroy Sane và Raheem Sterling. Sau bàn mở tỷ số của Theo Walcott, Pháo thủ không giữ được thế trận và để tiền vệ người Đức có bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Mọi chuyện tồi tệ với Arsenal và Cech chưa dừng lại ở đó khi Sterling tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 và qua đó giữ 3 điểm ở lại sân Etihad. Trong cả 2 bàn thua này, Cech đều bị đánh bại rất dễ dàng khi các cầu thủ Man City hoàn toàn vượt qua được các hậu vệ tuyến trên.

Trận đấu gần nhất mà thủ thành 33 tuổi giữ sạch lưới là từ 22/10 khi Arsenal bị cầm hòa bởi Middlesbrough với tỷ số 0-0. Mặc dù vậy, vẫn có điểm sáng ở trong kỷ lục buồn của Cech khi Arsenal chưa bao giờ để thua quá 1 bàn trong thời gian thi đấu chính thức ở 4 trận liên tiếp tại Premier League mỗi khi thủ thành này được bắt chính.

Về phía Arsenal, thất bại này đẩy họ xuống vị trí thứ 4 quen thuộc với chỉ 34 điểm, bằng Liverpool nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận và kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm. Trong khi đó, chiến thắng này tạm thời giúp Man City leo lên vị trí thứ 2 với 36 điểm và kém The Blues 7 điểm.

 
Theo Tường Minh (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)