-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thể thao
14/11/2017 15:57CH Ireland - Đan Mạch: Bàn thắng là lẽ sống

Ba ngày sau trận hòa 0-0 tại Copenhagen, Ireland và Đan Mạch sẽ lại gặp nhau tại sân Aviva vào rạng sáng 15.11 (theo giờ VN) để xác định ai là chủ nhân của tấm vé cuối cùng ở châu Âu đến Nga vào mùa hè năm tới. Với lợi thế sân nhà, Ireland hoàn toàn có thể tìm được bàn thắng như mong đợi của HLV Martin O’Neill, nhưng nhiệm vụ của họ sẽ càng khó khăn hơn nếu Đan Mạch cũng làm được điều tượng tự.
Không cần bóng đá đẹp
Chỉ có chiến thắng mới giúp Ireland giành được quyền góp mặt ở VCK World Cup 2018 bởi nếu bị Đan Mạch cầm hòa tại Dublin, với bất kỳ tỷ số nào ngoài 0-0, thầy trò HLV O’Neill sẽ phải làm khán giả ở ngày hội bóng đá thế giới. Do vậy, nếu không muốn đưa nhau vào loạt đá 11m may rủi để phân định thắng bại, Ireland sẽ phải chơi tích cực hơn so với những gì họ đã thể hiện ở Copenhagen.
Thậm chí HLV O’Neill còn tính đến khả năng “phải ghi được 2 bàn để giành chiến thắng” vì ông tin rằng “với những cầu thủ mà họ (Đan Mạch) sở hữu, họ có khả năng ghi được một bàn”. Với lực lượng đang có trong tay, đặc biệt là sự trở lại của David Meyler sau khi mãn án treo giò, ông nghĩ rằng Ireland “có khả năng làm được điều đó”, miễn là họ “phải thể hiện sự sáng tạo hơn trong suốt trận đấu tại Aviva”.
Tuy nhiên, do HLV O’Neill khó có thể từ bỏ sự thận trọng cố hữu của mình nên ông cũng sẽ yêu cầu các học trò phải chơi chặt chẽ trong phòng ngự để tiếp tục buộc hàng công của Đan Mạch phải im tiếng như ở trận lượt đi. Trung vệ Shane Duffy cho biết: “Đây là một kỳ World Cup mà chúng tôi sẽ góp mặt, không cần biết chúng tôi làm thế nào để giành quyền tham dự, miễn là chúng tôi làm được điều đó”.
Với Duffy, kết quả sẽ biện minh cho phương tiện bởi điều thật sự có ý nghĩa là Ireland phải quay trở lại với VCK World Cup sau 16 năm vắng bóng chứ không phải là những tiếng reo hò phấn khích và đầy đam mê để tôn vinh thứ bóng đá đẹp trên các khán đài. Thậm chí nếu không thể giành được chiến thắng, Ireland cũng sẵn sàng làm mọi cách để giữ sạch mành lưới trong 120 phút và đưa trận đấu vào loạt “đấu súng” may rủi. Cách này chẳng đẹp một chút nào, nhưng ai bận tâm? Chắc chắn không phải là HLV O’Neill và đội tuyển Ireland.
Không tập đá 11m

Chắc chắn Đan Mạch sẽ không hào hứng với một kết cục như thế bởi họ không hề muốn sự may rủi đóng vai trò quyết định trong trận đấu này, dù tiền đạo Nicklas Bendtner khẳng định rằng “chúng tôi đã chuẩn bị để chơi 120 phút nếu cần thiết”. Thậm chí HLV Age Hareide còn tiết lộ rằng Đan Mạch đã không tập đá 11m trước trận lượt về vì “chúng tôi sẽ không cần đến điều đó”. Họ muốn phân định thắng bại chỉ trong 90 phút bằng cách nỗ lực ghi một bàn thắng cực kỳ quan trọng trên sân đối phương.
So với Ireland, Đan Mạch có thể có một số cầu thủ khéo léo hơn, nhưng những phương án tấn công của họ vẫn còn khá đơn giản. Họ thường tung ra những đường chuyền dài, xuất phát từ hàng tiền vệ, hướng về phía Pione Sisto và Andreas Cornelius, và hai cầu thủ chạy cánh này sẽ đưa các cầu thủ khác vào từng pha bóng tùy theo những quyết định của họ.
Đan Mạch không phải là dạng đội bóng sẵn sàng thay đổi kế hoạch của họ và do vậy, HLV Age Hareide sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 tại Dublin. Họ sẽ tìm cách chơi rộng ra 2 cánh để kéo giãn hàng phòng ngự của Ireland, tạo khoảng trống cho Christian Eriksen và Nicolai Jorgensen ở trung tâm. Cách chơi đó đã vận hành không tốt ở trận lượt đi nhưng Đạn Mạch hy vọng nó sẽ có đất dụng võ tại sân Aviva.
Eriksen nói: “Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ có cơ hội tại Dublin, tôi rất tự tin. Mỗi cầu thủ đều muốn đưa đất nước của họ đến World Cup, đó là điều quan trọng nhất mà bạn có thể đạt được. Tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội của mình. Nhưng họ sẽ sợ chúng tôi ghi được một bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên là rất quan trọng”.
Eriksen vừa giúp Tottenham tạo nên một chiến thắng lịch sử trước Real Madrid (3-1) nhưng với anh, kỳ công này sẽ chỉ còn là thứ yếu nếu như anh cùng đội tuyển Đan Mạch giành được tấm vé góp mặt ở VCK World Cup 2018. Vậy thì liệu hàng phòng ngự của Ireland có thể ngăn cản Eriksen thực hiện giấc mơ cháy bỏng này?
Lịch sử đối đầu
- Ireland và Đan Mạch đã gặp nhau 12 lần, Ireland thắng 5 trận, Đan Mạch thắng 3.
- Ireland và Đan Mạch đã gặp nhau 9 lần ở các vòng loại World Cup, Ireland thắng 2 trận, Đan Mạch thắng 3.
Theo Nam Khang (Thanh Niên Online)








- Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta (08:01)
- Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Thế giới kỳ vọng tăng tiếp, SJC quay đầu đi xuống (16 phút trước)
- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (21 phút trước)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (31 phút trước)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (45 phút trước)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (50 phút trước)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (52 phút trước)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (56 phút trước)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (1 giờ trước)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (1 giờ trước)





