-
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu
Thể thao
14/11/2017 21:42Thất bại của Azzurri: FIFA và Italy cần một cuộc cách mạng
Buổi tối buồn ở Milan khép lại trên khuôn mặt lưng tròng nước mắt của Gianluigi Buffon. Người chiến binh huyền thoại không còn cơ hội tham dự một kỳ World Cup nào nữa. Cả đất nước Italy như chìm vào bóng tối, nuối tiếc xen lẫn cay đắng.
Đây đã là lần thứ 3 Azzurri không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng so với 2 lần vắng mặt trước (1930 – không tham dự và 1958 – không vượt qua vòng loại), cú sốc tại San Siro đau đớn và tốn giấy mực hơn rất nhiều.
Đừng khóc cho Italy
Thất bại trước Thụy Điển ở lượt trận play-off chẳng khác nào cú knock-out quyết định vào cả nền bóng đá Italy. Sự trỗi dậy của Juventus tại Champions League hay màn trình diễn đáng xem của Azzurri tại Euro 2016 chỉ như ánh hào quang le lói và không đủ để khỏa lấp bước thụt lùi đáng báo động của nền bóng đá từng đứng trên đỉnh thế giới.
Italy lúc này không xứng khoác lên mình tấm áo của một đại gia. Ngay cả khi vượt qua vòng đấu vớt để có mặt tại Nga vào mùa hè sang năm, chẳng ai dám chắc đoàn quân thiên thanh không lặp lại chuỗi thành tích bết bát ở vòng bảng của 2 kỳ World Cup gần nhất.
Ở tầm thấp hơn, cái tên Italy gần như vắng bóng ở các sân chơi tầm cỡ châu lục và thế giới dành cho lứa trẻ. Ngoại trừ thủ thành Gianluigi Donnarumma hay trung vệ Daniele Rugani, bóng đá xứ sở mỳ ống gần như không giới thiệu nổi tài năng thật sự triển vọng nào suốt nhiều năm qua.
Nhìn sang những ông lớn khác như Đức, Pháp hay Anh, người Italy chắc chắn không tránh khỏi ánh mắt ganh tị. Biết đến bao giờ Azzurri mới lại sở hữu dàn hảo thủ lẫy lừng thuở nào như Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi…
Một Serie A kém sức cạnh tranh, mục nát bởi vấn nạn dàn xếp tỷ số và những toan tính chính trị chưa thể trở thành mảnh đất màu mỡ ươm mầm các tài năng trẻ. Có lẽ đã đến lúc Liên đoàn bóng đá Italy cần một cuộc cách mạng thực sự sâu rộng.
FIFA cần cầu cứu công nghệ VAR
Trở lại với trận lượt về tại Milan, chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, vị trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz đã bỏ qua tới 3 tình huống có thể thổi phạt đền. Nếu công nghệ VAR (Video Assistant Referee – trọng tài được phép tạm dừng trận đấu để theo dõi lại video quay chậm tình huống gây tranh cãi) được áp dụng, “ông vua sân cỏ” người Tây Ban Nha có lẽ không phải đối mặt với những quyết định khó xử và nhiều ý kiến chỉ trích đến thế sau trận.
Công nghệ VAR đã chứng minh được tầm quan trọng khi liên tiếp được áp dụng ở nhiều giải đấu lớn khắp năm châu. Bản thân các giải đấu trẻ của FIFA cũng đã thử nghiệm khá thành công công nghệ mang bước đột phá này.
Nếu VAR được sử dụng sớm hơn, cụ thể ở vòng loại World Cup, Mỹ hay Bắc Ireland có lẽ đã không phải chịu cảnh ấm ức bị loại bởi những “bàn thắng ma” hay tình huống thổi phạt đền tưởng tượng.
Tất nhiên, công nghệ VAR sẽ khiến bóng đá ít nhiều mất đi tính hấp dẫn bởi nhận định chủ quan của con người sẽ dựa dẫm vào máy móc nhiều hơn. Nhưng cũng nhờ vậy, các trận đấu sẽ trở nên sạch và công bằng hơn.
Những hình ảnh Frank Lampard ôm đầu bởi bàn thắng bị cướp vào lưới tuyển Đức tại World Cup 2010 hay nỗi ức chế lên đến đỉnh điểm của Italy hay Tây Ban Nha khi đối đầu với chủ nhà Hàn Quốc tại World Cup 2002 có lẽ sẽ hiếm tái diễn ở sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh.
Thay đổi thể thức play-off
Không thể phủ nhận các trận play-off thường chứa đựng yếu tố căng thẳng, kịch tính và vỡ òa cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên ở vòng loại World Cup 2018, rất nhiều trận đấu trở nên nhàm chán bởi những chiến thuật mang nặng tính toán.
Ngoại trừ chiến thắng tưng bừng 4-1 của Croatia trước Hy Lạp ở lượt đi, các trận đấu còn lại đều chứng kiến kịch bản khô hạn bàn thắng. Thống kê cho thấy, có tới 6 trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và 2 trận khác chỉ có vỏn vẹn 1 pha lập công.
Nỗi sợ hãi gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khiến Italy, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Australia, Peru, Honduras… đều lựa chọn cho mình lối đá quá chặt chẽ.
Theo chuyên gia Mark Ogden của ESPN, FIFA hoàn toàn có thể thay đổi thể thức play-off để các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Đơn cử như chỉ thi đấu duy nhất một lượt trận ở sân vận động trung lập hoặc một giải đấu mini để tìm ra những đội bóng xứng đáng giành vé nhất.
Theo Thành Quảng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (16 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (23 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (26 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (39 phút trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (43 phút trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (46 phút trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (52 phút trước)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (1 giờ trước)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (1 giờ trước)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (1 giờ trước)