-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
23/09/2022 06:00Chanathip rời sân sớm, Thái Lan bị Malaysia loại cay đắng trên chấm penalty

Thái Lan thể hiện quyết tâm đánh bại Malaysia để giành vé vào chung kết King’s Cup 2022 bằng việc tung ra sân đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. HLV Polking sử dụng các ngôi sao quen thuộc như Theerathorn, Hemviboon, Supachai, Thitiphan, Supachok và đặc biệt là Chanathip ngay từ đầu.
Với đội hình chất lượng như thế, Thái Lan đẩy cao đội hình dồn ép Malaysia ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Thái Lan gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đội khách.
Khi trận đấu đang ở thế cân bằng, Thái Lan đã gặp tổn thất lớn về lực lượng. Phút 15, Chanathip phải rời sân để nhường chỗ cho Sumanya vì chấn thương. Việc mất ngôi sao quan trọng nhất trong đội hình ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, lối chơi của “Voi chiến”.
Thái Lan gặp bế tắc để khoan thủng mành lưới Malaysia. Không những vậy, đội quân của HLV Polking còn phải trả giá vì mải mê tấn công. Phút 32, nhận đường chuyền thuận lợi, Corbin-ong có pha đệm bóng tung lưới khung thành của ĐT Thái Lan, mở tỉ số cho Malaysia.
Bước vào hiệp 2, Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ. HLV Polking cũng tung ra một loạt sự thay đổi để tìm kiếm sự khởi sắc. Nhưng cũng phải sau rất nhiều những nỗ lực, Thái Lan mới có được điều mình cần. Pansa Hemviboon là người tỏa sáng đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Thái Lan với pha ghi bàn quý hơn vàng ở những giây cuối cùng.
Khép lại 90 phút với tỷ số hòa 1-1, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Trên chấm penalty, Malaysia thể hiện sự bản lĩnh khi sút thành công cả 5 lượt. Trong khi đó, tiền vệ Supachok đã thực hiện không thành công ở lượt sút thứ 4. Malaysia giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-4, qua đó vào chung kết King’s Cup 2022.
Theo lịch, Thái Lan sẽ tranh 3-4 với Trinidad & Tobago vào 17h30 ngày 25/9. Trong khi đó, Malaysia sẽ tranh ngôi vô địch King’s Cup với Tajikistan vào 20h30 ngày 25/9.
Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (57 phút trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)