Thất bại 1-2 trước Sunderland ở vòng cuối Premier League không chỉ đẩy Chelsea ra khỏi mọi đấu trường châu Âu mùa tới, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề tồn tại suốt thời gian qua trong nội bộ đội bóng.

Trong khi Sunderland mở hội ăn mừng tấm vé dự Europa League như một câu chuyện cổ tích, Chelsea lại rời sân Ánh sáng với hình ảnh rệu rã và thiếu sức sống. Đội bóng từng được kỳ vọng trở lại Champions League giờ gây thất vọng bởi bộ mặt bạc nhược, thiếu kỷ luật và gần như đánh mất tinh thần chiến đấu.

Điều khiến giới chuyên môn lo ngại không đơn thuần nằm ở kết quả thất bại, mà ở cách Chelsea thi đấu. Ngoại trừ Levi Colwill vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu, phần còn lại của hàng thủ mang đến cảm giác mất tập trung và buông xuôi. Chelsea thủng lưới từ một tình huống bóng dài đơn giản, còn Malo Gusto lại phản lưới nhà theo cách đầy khó hiểu.

Sự hỗn loạn tiếp tục bị đẩy lên cao khi Wesley Fofana nhận thẻ đỏ trong lúc đội bóng đang rơi vào bế tắc. Đây đã là chiếc thẻ đỏ thứ 10 của Chelsea trong mùa giải, con số cho thấy sự mất kiểm soát kéo dài trong lối chơi lẫn tâm lý thi đấu của toàn đội.

25-1779717312-chelsea-chim-trong-hon-loan-xabi-alonso-doi-mat-nui-lua-tai-stamford-bridge
Chelsea chơi bạc nhược trước Sunderland ở vòng cuối Premier League.

Trái ngược hoàn toàn với Chelsea, Sunderland giành chiến thắng bằng khát vọng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Bốn năm trước, đội bóng này còn chơi tại League One, nhưng giờ chuẩn bị bước ra sân chơi châu Âu. Trong khi đó, Chelsea – tập thể tiêu tốn hàng tỷ bảng để xây dựng đội hình – lại kết thúc mùa giải bằng nỗi thất vọng và những lời xin lỗi quen thuộc.

HLV tạm quyền Calum McFarlane thừa nhận chất lượng đội hình Chelsea đáng ra phải đủ sức cạnh tranh một vị trí tại Champions League. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đội bóng mùa này chưa bao giờ chỉ nằm ở chuyên môn. Đó là sự thiếu ổn định, thiếu bản lĩnh và cảm giác một phòng thay đồ không còn cùng hướng về mục tiêu chung.

Mùa hè tới, Xabi Alonso sẽ cập bến Stamford Bridge với danh tiếng của một chiến lược gia hiện đại và giàu cá tính. Nhưng điều chờ đợi ông không phải một tập thể sẵn sàng đua danh hiệu, mà là một đội bóng cần cuộc thanh lọc quy mô lớn.

Việc không được dự cúp châu Âu khiến Chelsea khó duy trì đội hình đông đảo như hiện tại. Nhiều ngôi sao đứng trước nguy cơ phải rời đi. Wesley Fofana được xem là một trong những cái tên có tương lai bấp bênh, trong khi Enzo Fernandez liên tục xuất hiện trong các tin đồn liên quan tới Manchester City và Enzo Maresca.

Ngay cả Cole Palmer, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Chelsea ở trận gặp Sunderland, cũng không còn duy trì được phong độ bùng nổ từng khiến Premier League phải chú ý hồi đầu mùa.

Chelsea hiện sở hữu không ít tài năng, nhưng thứ họ thiếu lại là nền tảng quan trọng nhất của một đội bóng lớn: sự gắn kết, tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Đó mới là thử thách thực sự mà Xabi Alonso phải giải quyết nếu muốn kéo đội bóng này thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.

Minh Ngọc (SHTT)