Chelsea đang đối mặt với giai đoạn sa sút đáng lo ngại tại Premier League, khi những vấn đề nội bộ, đặc biệt là tình trạng rò rỉ thông tin, tiếp tục bủa vây đội bóng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trên sân.

Rạng sáng 22/4, đội bóng thành London nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton & Hove Albion ở vòng 34 Premier League. Tuy nhiên, dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện từ trước khi trận đấu diễn ra.

Trên mạng xã hội X, một tài khoản được cho là liên quan đến thợ cắt tóc của Marc Cucurella bất ngờ đăng tải thông tin cho biết Cole Palmer và Joao Pedro đều không thể thi đấu vì chấn thương. Bài đăng này nhanh chóng gây chú ý khi đi kèm hình ảnh Cucurella đang làm tóc và được khẳng định là “tin độc quyền”.

22-1776840525-chelsea-khung-hoang-vi-lien-tiep-bi-lo-bai
Bài đăng được cho là của thợ cắt tóc cho Cucurella trên X, hiện tại tài khoản này đã bị xoá.

Diễn biến trên sân sau đó cho thấy thông tin bị rò rỉ hoàn toàn chính xác, khi cả Palmer và Joao Pedro đều vắng mặt trong danh sách thi đấu. Sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng lộ thông tin nội bộ tại sân Stamford Bridge.

Thực tế, đây không phải lần đầu Chelsea gặp sự cố tương tự. Trước đó, ở các trận đấu với Paris Saint-Germain tại Champions League hồi tháng 3, đội hình xuất phát của họ cũng từng bị tiết lộ. Khi ấy, HLV Liam Rosenior xác nhận CLB đã xác định được cá nhân liên quan đến vụ việc.

Dù vậy, sự cố mới nhất diễn ra công khai hơn, khiến những vấn đề nội bộ của Chelsea càng trở nên rõ ràng. Đáng chú ý, sự vắng mặt của Palmer được xem là tổn thất lớn, khi tiền vệ 23 tuổi là nhân tố sáng tạo chủ chốt trên hàng công. Anh gặp vấn đề về gân kheo và thậm chí không cùng đội di chuyển đến sân khách.

Thiếu vắng trụ cột, Chelsea thi đấu bế tắc và không thể tạo ra khác biệt trước Brighton. Thất bại 0-3 khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi mùa giải chỉ còn lại bốn vòng đấu.

Minh Ngọc (SHTT)