Việc Chelsea đặt bút ký hợp đồng dài hạn với Liam Rosenior – một HLV còn rất ít kinh nghiệm đỉnh cao – khiến giới bóng đá châu Âu không khỏi bất ngờ. Đằng sau quyết định tưởng như mạo hiểm ấy là một triết lý quản trị mới, nơi vai trò của HLV được tái định nghĩa để phù hợp với cấu trúc quyền lực đặc biệt tại Stamford Bridge.

Chelsea, đội bóng từng hai lần đăng quang Champions League, vừa chính thức bổ nhiệm Liam Rosenior theo bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2032. Đây là một quyết định được đánh giá là hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, nhất là với một CLB vẫn nuôi tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Hồ sơ của Rosenior không quá nổi bật. Năm 2024, ông bị Hull City sa thải do ban lãnh đạo không hài lòng với phong cách thi đấu thiên về phòng ngự. Một năm sau, Rosenior gây chú ý khi giúp Strasbourg giành vé dự Conference League, lần đầu tiên sau 19 năm góp mặt ở cúp châu Âu.

Mùa giải Ligue 1 2024/25, Strasbourg kết thúc ở vị trí thứ 7, một thành tích tích cực nhưng cũng gây tranh cãi tại Pháp khi nhiều giám đốc thể thao cho rằng kết quả này đến từ nguồn đầu tư tài chính lớn.

Liam Rosenior.jpg
Liam Rosenior trong thời gian còn dẫn Strasbourg. Ảnh: PA

Trong giai đoạn 2024–2026, BlueCo – tập đoàn Mỹ sở hữu Strasbourg – đã chi tới 173 triệu euro cho chuyển nhượng. Với ngân sách thuộc nhóm 5 đội chi tiêu nhiều nhất Ligue 1, việc Strasbourg chỉ xếp thứ 7 khiến không ít người hoài nghi về dấu ấn chuyên môn thuần túy của Rosenior. Trùng hợp là vào đúng ngày Lễ Hiển Linh (6/1), khi Strasbourg vẫn giữ vị trí này, Chelsea công bố quyết định bổ nhiệm gây chấn động.

Ở góc độ lịch sử, đây là một canh bạc chưa từng có tiền lệ trong thế kỷ 21. Chưa từng có một CLB đặt mục tiêu vô địch Champions League lại trao quyền lâu dài cho một HLV gần như không có kinh nghiệm cầm quân hay thi đấu đỉnh cao.

Thời còn là cầu thủ, Rosenior chỉ trải qua 5 mùa ở Premier League trong màu áo Hull City và Fulham, thậm chí tên tuổi của ông được biết đến nhiều hơn qua các bài viết bình luận trên The Guardian.

Dù vậy, Chelsea vẫn lựa chọn Rosenior sau khi sa thải Enzo Maresca. Theo The Athletic, Maresca không hài lòng vì thường xuyên bị can thiệp vào công tác sắp xếp đội hình. Những người trong nội bộ Chelsea thừa nhận rằng nhiều quyết định chiến thuật của HLV người Italy thực chất được định hình từ các phòng họp, phù hợp với chính sách thể thao do ban lãnh đạo đề ra.

Trước khi đến Chelsea, thành tích đáng kể nhất của Maresca là đưa Leicester City thăng hạng Premier League. Ông làm việc chuyên nghiệp và không phàn nàn khi CLB giành được các danh hiệu như Conference League hay FIFA Club World Cup.

Liam Rosenior Chelsea.jpg
Rosenior đến trung tâm huấn luyện Cobham. Ảnh: CFC

Tuy nhiên, chuỗi 7 trận ở Premier League chỉ thắng 1 khiến Maresca rơi vào thế khó, và những chỉ trích công khai nhắm vào các giám đốc thể thao cũng như chủ sở hữu đã khiến ông bị xem là thiếu trung thành – điều tối kỵ trong cấu trúc vận hành mà Chelsea theo đuổi.

Sự trung thành và khả năng hoạt động như một mắt xích trong bộ máy phức tạp chính là yêu cầu cốt lõi dành cho Rosenior. Trong buổi ra mắt tại London, HLV người Anh thừa nhận ông không thể từ chối cơ hội này ở thời điểm hiện tại của sự nghiệp.

Với phong thái điềm đạm, kín đáo và phát biểu như một nhà quản trị, Rosenior cho thấy ông hiểu rõ việc mình được lựa chọn không chỉ vì chuyên môn thuần túy, mà còn vì sự phù hợp với định hướng doanh nghiệp.

BlueCo, tập đoàn đứng sau Chelsea và Strasbourg, đang thúc đẩy việc chuyển giao tư duy quản trị từ tài chính sang bóng đá. Chủ tịch Todd Boehly cùng các cộng sự theo đuổi mô hình điều hành mới, nơi CLB được vận hành như một tập đoàn hiện đại với cấu trúc linh hoạt và nhịp độ cao.

Chelsea đã chi hơn 2 tỷ euro cho chuyển nhượng trong 5 năm, đồng thời sở hữu tới 5 giám đốc thể thao với các vai trò được phân tách chi tiết. Đáng chú ý, Rosenior có mối quan hệ thân thiết với toàn bộ nhóm lãnh đạo này.

HLV người Anh mang theo hai trợ lý từ Strasbourg cùng một chuyên gia phân tích, hòa nhập vào bộ máy hỗ trợ đồ sộ mà Chelsea tự hào sở hữu – lớn nhất Premier League, với hàng loạt chuyên gia phân tích dữ liệu, bóng chết, thể lực và hiệu suất. Đứng đầu là nhà khoa học dữ liệu Fraser Ewing, biểu tượng cho triết lý quản trị dựa trên hệ thống và con số.

Khi Chelsea đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, Rosenior chuẩn bị chính thức tiếp quản đội bóng sau trận derby London với Fulham. Bản hợp đồng đến năm 2032 vì thế không chỉ là câu chuyện về một HLV, mà còn phản ánh rõ nét tham vọng tái định hình quyền lực và cách vận hành của The Blues trong kỷ nguyên mới.

Minh Ngọc (SHTT)