-
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu -
Ô tô bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm, vì sao chủ xe không nhận được thông báo? -
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 14/8/2026: Tị tốt số, Hợi sống cả nể
Thể thao
22/01/2026 08:21Chelsea vất vả trước đội bóng vô danh tại Champions League
Dù được đánh giá vượt trội, đội chủ sân Stamford Bridge sớm bộc lộ những khó khăn trước lối chơi kỷ luật và đầy quyết tâm của đại diện bị xem là “vô danh”. Trong trận Champions League đầu tiên dưới triều đại HLV Liam Rosenior, Chelsea kiểm soát thế trận và cầm bóng nhiều hơn, nhưng các pha lên bóng thiếu sắc bén khiến hàng công liên tục rơi vào bế tắc.
Phút 17, Enzo Fernandez từng đưa được bóng vào lưới Pafos bằng cú đánh đầu, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi đẩy người gây nhiều tranh cãi.

Không chỉ phòng ngự kiên cường, Pafos còn khiến Chelsea thót tim với những pha phản công sắc sảo. Jaja suýt tạo nên cú sốc khi tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc, trong bối cảnh các cầu thủ đội khách cho rằng Reece James đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thủ môn Gorter cũng có một hiệp đấu xuất sắc khi liên tiếp cản phá những cơ hội rõ ràng của Chelsea trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp hai, Chelsea buộc phải đẩy cao nhịp độ. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Estevao mang đến làn gió mới cho hàng công với những pha xử lý đầy tự tin, trong đó có cú vô lê một chạm khiến khán giả trên sân phải trầm trồ. Tuy nhiên, phải đến phút 78, thế bế tắc mới được phá vỡ từ một tình huống cố định. Sau quả phạt góc của Pedro Neto, bóng bật ra đúng tầm băng vào của Moises Caicedo, để tiền vệ người Ecuador đánh đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 8 Champions League, dù trước mắt họ vẫn là thử thách không nhỏ ở lượt trận cuối, nơi “The Blues” nhiều khả năng phải giành chiến thắng trước Napoli nếu muốn tránh vòng play-off.
Ghi bàn : Caicedo (78')
Đội hình xuất phát
Chelsea: Jorgensen; Gusto, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Reece James; Garnacho, Enzo Fernandez, Neto; Delap
Pafos: Gorter; Sema, Luckassen, Pileas; Bruno, Pepe, Sunjic, Jaja; Dragomir, Orsic; Anderson

- Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện (1 giờ trước)
- Hứa Vĩ Văn trải lòng về nguyên tắc chọn vai, nói không với kịch bản drama, tiểu tam (1 giờ trước)
- Quả bóng bạc Kyrgyzstan bất ngờ trở lại, tiếp tục khoác áo Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Triều Tiên cảnh báo nâng mức răn đe hạt nhân, đáp trả Mỹ - Hàn (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trong rẫy cà phê: Nạn nhân mất tích bí ẩn sau tiếng hét trong đêm mưa (1 giờ trước)
- Neko Lê có ý định ngừng đi hát sau 2 năm dồn dập sóng gió và tranh cãi? (1 giờ trước)
- Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi (1 giờ trước)
- Ronaldo gây chú ý với diện mạo mới sau khi kết hôn (1 giờ trước)
- Hộ kinh doanh doanh thu 3-10 tỷ đồng có thể được “nới” cách tính thuế: Giảm gánh sổ sách, chi phí? (2 giờ trước)
- CIA hoài nghi cảnh báo ám sát, Mật vụ Mỹ vẫn bí mật đổi máy bay cho ông Trump (2 giờ trước)