Lần đầu tiên Công Phượng tham gia một giải phủi trên chính quê nhà của mình ở Đô Lương - Nghệ An.
Lần đầu tiên Công Phượng tham gia một giải phủi trên chính quê nhà của mình ở Đô Lương - Nghệ An.
Với sức hút từ thương hiệu Công Phượng và dàn sao Nghệ An, trận đấu phủi đã diễn ra rất hấp dẫn. CĐV đến sân xem trận đấu tại SVĐ Đô Lương thậm chí còn đông hơn cả ở V.League. Tất cả hò reo trong sung sướng, khi được tận mắt chứng kiến những đứa con xứ Nghệ thi đấu trên chính quê nhà.
Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-3. Dù là thủ môn ĐTQG, nhưng Nguyên Mạnh đã ghi tới 2 bàn thắng. Sau trận đấu, anh đã phải nhờ đến sự hộ tống của Công an để ra về, trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của các CĐV.
Sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ hai đội đã trao phần quà cho hơn 10 hộ gia đình nghèo ở huyện này cũng như quyên góp cho 3 tổ chức từ thiện. Tiền đạo Công Phượng chia sẻ cảm xúc: “Không thể tin nổi, cảm ơn mọi người nhiều nhiều!”.
Không khí như lễ hội ở trận đấu phủi Công Phượng và các đồng đội tham dự:
 |
Công Phượng và Nguyên Mạnh |
>> 100.000 USD phí chuyển nhượng Công Phượng được chia như thế nào
>> Công Phượng hớn hở uống mừng với “cô em rắc rối"
Theo S.N (Thể thao VietNamNet)