Chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam ngay trên sân khách trước U22 Trung Quốc tại Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 rõ ràng rất đáng tự hào, nhưng đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn nhiều điều cần cải thiện để hướng đến mục tiêu cao hơn trong tương lai.
rbxrdgkupooajewkabagmgb0yum908-8604.jpg

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám kỳ vọng U22 Việt Nam có thể đánh bại đội chủ nhà, khi U22 Trung Quốc được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Thế nhưng, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi đã khiến tất cả phải bất ngờ với lối chơi tự tin, quả cảm, không hề nao núng trước sức ép từ hàng vạn khán giả tại sân Shuangliu Sports Centre.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 81, là kết quả của tinh thần dám nghĩ dám làm và sự phối hợp nhuần nhuyễn. Trong pha bóng ấy, Văn Thuận táo bạo đi bóng vượt qua hậu vệ chủ nhà trước khi căng ngang vào trong. Hàng thủ U22 Trung Quốc mắc sai lầm, để Minh Phúc - người di chuyển khôn ngoan từ cánh phải - tung cú dứt điểm quyết đoán, mang về chiến thắng quý giá cho U22 Việt Nam.

12.gif
15.gif
Bàn thắng phút 81 với nỗ lực của Văn Thuận và sự nhạy bén của Minh Phúc.

Nhìn tổng thể, trận đấu giống như một ván cờ chiến thuật giữa hai HLV Đinh Hồng Vinh và Antonio Puche. Cả hai đội đều tổ chức phòng ngự kín kẽ, chờ cơ hội phản công. U22 Việt Nam đôi lúc để lộ khoảng trống hai biên, tạo điều kiện cho đối thủ áp sát cầu môn của thủ thành Cao Văn Bình. Ngược lại, đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn nhưng thiếu đột biến trong khâu dứt điểm.

Dù không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm, U22 Việt Nam vẫn cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi. Các cầu thủ thi đấu điềm tĩnh, phối hợp kiên nhẫn, hạn chế tối đa những đường chuyền vội vàng. Những pha phối hợp một chạm tinh tế như tình huống ở phút 44 giữa Quốc Việt và Thanh Nhàn hay pha ghi bàn của Minh Phúc đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về tư duy chiến thuật, điều rất cần thiết cho hành trình sắp tới tại SEA Games 33.

7.gif
Tình huống phối hợp đẹp mắt và cú sút khiến thủ môn U22 Trung Quốc vất vả cản phá của Thanh Nhàn.

Tất nhiên, đội bóng trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục. Nhiều thời điểm, hàng thủ chưa giữ được sự gắn kết và bọc lót cho nhau, tạo ra khoảng trống để đối phương khai thác. Nếu U22 Trung Quốc dứt điểm tốt hơn, hoặc không có sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình, kết quả có lẽ đã khác.

Ngoài ra, khả năng duy trì thể lực và tốc độ trong suốt trận cũng là vấn đề cần được cải thiện nếu U22 Việt Nam muốn nâng tầm lối chơi.

z7217419150064-137991f2525130c5c365986c9ca96a2f.jpg

Ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận rằng U22 Việt Nam chỉ có một buổi tập đầy đủ trước trận đấu, trong khi những trụ cột như Lê Viktor hay Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Vì thế, chiến thắng trước chủ nhà càng thêm ý nghĩa, cho thấy bản lĩnh và khát vọng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Phía trước, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Uzbekistan vào ngày 15/11 và U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11 – những thử thách hứa hẹn còn khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát huy tinh thần quả cảm cùng sự tiến bộ về chiến thuật, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi sẽ ngày càng trưởng thành hơn, sẵn sàng chinh phục giấc mơ vàng tại SEA Games 33.

Theo PV (SHTT)