Tân binh người Bờ Biển Ngà, Max Gradel của Bournemouth vừa thổ lộ rằng việc anh bị dính chấn thương phải nghỉ tới nửa năm không phải do lỗi vào bóng ác ý mà do bị dính bùa ngải của chính người thân trong gia đình yểm.

Tân binh người Bờ Biển Ngà, Max Gradel của Bournemouth vừa thổ lộ rằng việc anh bị dính chấn thương phải nghỉ tới nửa năm không phải do lỗi vào bóng ác ý mà do bị dính bùa ngải của chính người thân trong gia đình yểm.

Gradel lăn lộn khi bị dính chấn thương.

Tuy nhiên, tân binh Bournemouth khẳng định anh đã giúp đỡ hết mình nhưng họ đã chi tiêu vô bổ vào rượu chè, bài bạc thậm chí là ma túy.
Được biết, Gradel đang là chân sút chủ lực của Bournemouth và đang hưởng lương 30.000 bảng/tuần vì thế cầu thủ này thường xuyên bị các thành viên trong gia đình vòi vĩnh chi tiền.

Chuyện bùa ngải rất hiếm xảy ra ở các nước Châu Âu, thế nhưng nó rất phổ biến ở các quốc gia Châu Phi. Vẫn biết đây chỉ là chuyện mê tín, trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, theo cô chị Deborah úp mở thì đây không phải là lần đầu tiền đạo này bị yểm...

"Đây không phải là lần đầu tiên Gradel bị chấn thương nặng, nó có đá bóng được nữa hay không thì còn phải chờ xem".
 
>> Sự thật chuyện chơi ngải ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh
>> Quỳnh Thư bị chơi bùa ngải làm công chúng khiếp sợ
>> Thất kinh tội ác chế "bùa ngải" làm từ... xác người

Theo Hoàng Việt (Thể thao VietNamNet)