Bầu không khí tại Real Madrid đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi đội bóng Hoàng gia không thể góp mặt trong top 8 Champions League mùa 2025/26, buộc phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro.

Theo AS, Chủ tịch Florentino Perez đã nổi giận dữ dội sau thất bại gây sốc 2-4 trước Benfica ở lượt đấu cuối vòng phân hạng. Trận thua này khiến Real Madrid rơi xuống vị trí thứ 9, đánh mất tấm vé vào thẳng vòng 1/8 – kịch bản được xem là khó chấp nhận với một đội bóng luôn đặt mục tiêu cao nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Dù vậy, cơn thịnh nộ của ông Perez không hướng về HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa. Thay vào đó, trách nhiệm được quy về Xabi Alonso, người đã bị sa thải hồi đầu tháng 1/2026 sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, đỉnh điểm là thất bại trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

30-1769755384-chu-tich-florentino-perez-noi-con-thinh-no.jfif
Chủ tịch Perez tức giận khi đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Theo đánh giá từ thượng tầng Real Madrid, Alonso để lại một tập thể sa sút về tinh thần. Chỉ cầm quân hơn 7 tháng, cựu tiền vệ trở thành HLV thứ 10 dưới triều đại Perez phải rời ghế trước khi hoàn thành trọn vẹn một mùa giải. Với Chủ tịch Perez, Champions League luôn là tiêu chuẩn bắt buộc, bất chấp hoàn cảnh. Việc không chinh phục được danh hiệu này sẽ kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng cho cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện.

Sau quyết định sa thải Alonso, ông Perez đã trực tiếp gặp gỡ một số trụ cột, trong đó có Jude Bellingham và bốn cầu thủ khác. Chủ tịch Real Madrid yêu cầu các ngôi sao thay đổi thái độ thi đấu, gia tăng cường độ, nâng cao sự tự đòi hỏi và thể hiện trách nhiệm rõ ràng hơn trên sân. Theo ông, sự thiếu quyết liệt và tinh thần tự giác chính là nguyên nhân cốt lõi đẩy đội bóng vào khủng hoảng.

Trước trận gặp Benfica, Real Madrid vẫn đang ở vị trí an toàn trong top 8. Tuy nhiên, cú sảy chân đúng thời điểm đã đẩy đội bóng vào thế khó, làm dấy lên làn sóng bất mãn từ người hâm mộ. Tại sân Bernabeu, thậm chí đã xuất hiện những tiếng hô yêu cầu Florentino Perez từ chức.

Bất chấp áp lực ngày càng lớn, Chủ tịch Real Madrid vẫn giữ lập trường cứng rắn: Champions League là mục tiêu tối thượng, cũng là con đường duy nhất để cứu vãn một mùa giải đang bị xem là thất vọng.

Minh Ngọc (SHTT)