Thể thao

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp mất ghế, bị điều tra vì xúc phạm Zidane

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), Noel Le Graet đã bị đình chỉ công tác để điều tra tư cách đạo đức, chỉ vài ngày sau vụ bê bối xúc phạm Zinedine Zidane.

“Noel La Graet đã đồng ý với Ủy bản điều hành của hội đồng với quyết định rút lui khỏi chức vụ chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp cho đến khi có thông báo cuối cùng về cuộc kiểm toán do Bộ thể thao thực hiện", theo thông cáo báo chí mới nhất từ liên đoàn bóng đá Pháp ra lúc 14h30 ngày 11/1 (giờ địa phương).

"Ủy ban kỷ luật nội bộ cũng đã quyết định sa thải Florence Hardouin, Tổng giám đốc của liên đoàn bóng đá Pháp như một biện pháp phòng ngừa. Kể từ hôm nay (11/1), phó chủ tịch Philippe Diallo sẽ tạm thời quản lý cả hai chức vụ kể trên. Cuối cùng, liên đoàn bóng đá xác nhận các điều khoản gia hạn với HLV Deschamps tới năm 2026 đã được thông qua”.

Chưa dừng lại ở đó, theo RMC, Noel La Graet còn đang bị điều tra do liên quan tới hàng loạt vụ việc tai tiếng. Đầu tiên là một số cáo buộc quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ trong suốt một thập niên vừa qua. Một số cựu nhân viên của liên đoàn bóng đá Pháp đã làm đơn tố cáo hành vi của La Graet khiến họ buộc phải nghỉ việc.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp mất ghế, bị điều tra vì xúc phạm Zidane
Ông Noel Le Graet bị chỉ trích dữ dội sau bình luận về Zinedine Zidane.

Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Pháp cũng điều tra về việc ông La Graet “chuyên quyền và độc đoán” trong quá trình gia hạn hợp đồng với HLV Deschamps. Dù Liên đoàn bóng đá Pháp vẫn công nhận kết quả của cuộc đàm phán này, nhưng vị chủ tịch 81 tuổi bị cáo buộc tự ý đàm phán điều kiện với Deschamps mà không thông qua cuộc họp hội đồng nào hết.

Trước đó, vào đêm 8/1, ông Le Graet đã khiến người hâm mộ bóng đá Pháp nổi giận khi đưa ra các bình luận mang tính xúc phạm huyền thoại Zinedine Zidane.

Khi được hỏi về Zidane, người được xem là ứng cử viên thay thế trong trường hợp Didier Deschamps rời ghế HLV trưởng ĐT Pháp, Noel Le Graet sử dụng các từ ngữ khó nghe. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ liên hệ với Zidane vì chúng tôi không có kế hoạch thay thế Deschamps. Liệu tôi có buồn khi Zidane dẫn dắt Brazil hay đội bóng nào khác không? Không hề. Tôi không quan tâm. Cậu ấy muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ cánh phóng viên nên làm một chương trình truyền hình để giúp Zidane tìm việc thì hơn”.

Sau phát biểu nói trên, ông Le Graet phải nhận cơn mưa chỉ trích từ dư luận. “Những bình luận này đối với Zinedine Zidane là không thể tha thứ, không thể chấp nhận được và vô trách nhiệm. Chủ tịch liên đoàn không nên nói như vậy. Những phát ngôn này coi thường giá trị của thể thao. Đó là lý do AFFA yêu cầu chủ tịch FFF từ chức”, ông Eric Thomas, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nghiệp dư Pháp (AFFA) phát biểu.

Ngay cả ngôi sao số 1 của tuyển Pháp hiện tại, Kylian Mbappe cũng công khai chỉ trích Noel Le Graet trên trang cá nhân. Vị chủ tịch LĐBĐ Pháp phải lên tiếng xin lỗi vào hôm thứ 2 tuần này và cho rằng mình đã đưa ra phát biểu vụng về. Nhưng tất cả đã quá muộn. Bộ thể thao Pháp sẽ đứng ra điều tra các cáo buộc xung quanh Le Graet và dự kiến đưa ra kết luận vào cuối tháng này.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chu-tich-lien-oan-bong-a-phap-mat-ghe-bi-ieu-tra-vi-xuc-pham-zidane-a367086.html