Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Horizonte tối 4/6, chủ tịch Florentino Perez đã lần đầu tiên công khai những kế hoạch tham vọng cho nhiệm kỳ tiếp theo tại Real Madrid.
05-1780629677-chu-tich-real-madrid-xac-nhan-dua-mourinho-tro-lai-lam-hlv-real-madrid

Sự kiện này ngay lập tức trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá khi ông Perez xác nhận việc đưa huấn luyện viên Jose Mourinho trở lại băng ghế chỉ đạo, đồng thời tiết lộ về một siêu hợp đồng "đắt giá bậc nhất lịch sử CLB".

Mourinho sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu vào mùa giải tới nhằm tăng cường tinh thần chiến đấu cho "Kền kền trắng". Đánh giá về sự trở lại này, Chủ tịch Perez khẳng định: "Mourinho sẽ đến Madrid mùa giải tới. Cậu ấy mang đến cho chúng tôi tinh thần cạnh tranh cần thiết. Trong thời gian dẫn dắt Real, Mourinho giúp đội bóng trở lại vị thế hàng đầu và sau khi ông ấy ra đi, chúng tôi tiếp tục gặt hái thành công ở Champions League nhờ nền tảng đó". 

Trước những hoài nghi về việc một cá tính mạnh như Mourinho có thể đẩy các siêu sao như Vinicius Junior hay Kylian Mbappe lên băng ghế dự bị, ông Perez thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng quyền quyết định ở phòng thay đồ luôn thuộc về HLV.  

Hiện tại, đội ngũ của Perez đã hoàn tất thỏa thuận với Mourinho. Nếu Perez giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào 7/6 tới, Real Madrid sẽ chi ra khoảng 15 triệu euro (tương đương 17 triệu USD) để giải phóng hợp đồng của ông tại Benfica. Song hành với việc bổ nhiệm thuyền trưởng mới, chủ tịch Real Madrid cũng xác nhận đã chốt xong hai bản hợp đồng chất lượng cho hàng phòng ngự là trung vệ Ibrahima Konate và hậu vệ phải Denzel Dumfries. Ông thông báo: "Mourinho, Konate và Dumfries sẽ đến. Nhưng sẽ còn nhiều cầu thủ khác nữa".  

Không dừng lại ở đó, Florentino Perez còn khiến người hâm mộ phấn khích khi úp mở về một thương vụ bom tấn sẽ được kích hoạt ngay trong tuần tới nhằm chiêu mộ một ngôi sao tấn công từ một đội bóng đang dự Champions League.

Với mức giá đề nghị ít nhất là 150 triệu euro (khoảng 174 triệu USD), đây được kỳ vọng sẽ là khoản phí chuyển nhượng lớn nhất lịch sử Real. Mô tả về mục tiêu bí ẩn này, vị chủ tịch quyền lực nhấn mạnh: "Cậu ấy không phải Michael Olise, không phải Jeremy Doku, không phải Erling Haaland hay Harry Kane. Cậu ấy chơi từ hàng tiền vệ trở lên, không đến từ Ngoại hạng Anh và là một Galactico thực thụ, giống như khi tôi mua Cristiano Ronaldo vào năm 2009".

Mặc dù Real Madrid tuyên bố sẽ làm việc trực tiếp với câu lạc bộ chủ quản trước khi đưa ra thông báo chính thức, truyền thông Tây Ban Nha rộ lên tin đồn rằng siêu bom tấn được nhắc tới là Joao Neves, tiền vệ 21 tuổi thuộc biên chế PSG.  

Bên cạnh những kế hoạch chuyển nhượng rầm rộ, cuộc phỏng vấn cũng nóng lên xung quanh cuộc đua ghế chủ tịch giữa Perez và doanh nhân Enrique Riquelme. Trước đó, ông Riquelme từng gây tiếng vang khi tuyên bố trên truyền hình rằng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Erling Haaland. Tuy nhiên, Perez đã bác bỏ thông tin này khi khẳng định đại diện của Haaland và Man City đều đã lên tiếng phủ nhận, và coi đó chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của đối thủ.

PV (SHTT)